Xót xa bé trai 13 tuổi bốc cháy toàn thân khi đi câu cá

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Vừa được nghỉ hè, Bùi Tuấn Anh (13 tuổi, ở phường An Sinh, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) háo hức vác cần câu đi câu cá. Tai họa đã giáng xuống đầu cháu bé 13 tuổi này trong buổi trưa câu cá định mệnh ấy. Toàn thân cháu bé bốc cháy và đang phải giành giật sự sống mong manh tại Viện Bỏng Quốc gia. Ngày 31/5, tiên lượng của cháu vẫn rất xấu.

 

Cháu Bùi Tuấn Anh đang giành giật sự sống tại Viện Bỏng Quốc gia. 	Ảnh:  H.C
Cháu Bùi Tuấn Anh đang giành giật sự sống tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh:  H.C

 

Vừa nghỉ hè đã gặp họa

Toàn thân băng kín bằng những giải băng trắng toát, xung quanh là các thiết bị y tế hiện đại giúp cháu Bùi Tuấn Anh duy trì sự sống. Nhìn tình cảnh ấy của con, anh Bùi Văn Thanh (bố cháu Tuấn Anh) giọng nghẹn lại khi kể tình huống đã đẩy con trai bé bỏng của mình vào bi kịch này.

Theo đó, chiều 26/5 vừa được nghỉ hè xong, Tuấn Anh háo hức xin phép bố mẹ cho đi câu cá cùng với các bạn ở ngoài đồng. Không được bố mẹ đồng ý cho đi, nhưng Tuấn Anh đợi bố mẹ ngủ trưa, lén lút vác cần câu cá làm bằng sợi cacbon đi cùng các bạn. Trên đường ra địa điểm dự định câu cá, Tuấn Anh đi ngang qua đường điện cao thế. Lúc này, điện cao thế từ trên dây phóng thẳng xuống cần câu Tuấn Anh đang vác và biến cháu thành ngọn đuốc sống.

Các bạn đi cùng Tuấn Anh quá hoảng sợ và tri hô mọi người đến cứu. Cậu bé không may mắn này đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. “Điện mạnh đến nỗi làm Tuấn Anh bốc cháy toàn thân, cả vùng cây cỏ xung quanh cũng cháy xém. Trong nhóm bạn có 2 cháu đi cùng Tuấn Anh cũng bị điện giật, nhưng may là chỉ bị thương nhẹ. Khổ thân, cháu vừa mới được nghỉ hè có ít ngày đã gặp ngay tai họa. Gia cảnh vốn khó khăn, giờ con nằm đây, gia đình tôi cũng không biết xoay trở làm sao. Cháu vốn chăm chỉ học hành và học rất giỏi, cháu nói muốn vào đại học vậy mà giờ lại nằm đây thế này...”, anh Bùi Văn Thanh lo lắng nói.

Bác sĩ đang nỗ lực giữ mạng sống cháu bé

Bác sĩ Lê Văn Thảo (Viện Bỏng Quốc gia), người trực tiếp điều trị cho cháu Tuấn Anh cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nặng do bỏng điện. Hiện tại, cháu bé bị bỏng trên diện rộng đến 85% cơ thể, trong đó bỏng sâu độ 3 và độ 4 chiếm đến 65%, nên tính mạng của cháu giờ nguy nan vô cùng. Những ca bỏng điện như này khả năng sống sót rất thấp, gia cảnh của bệnh nhân rất khó khăn mà điều trị cho những bệnh nhân như trường hợp cháu Tuấn Anh lại cần nhiều chi phí tốn kém để cứu tính mạng”. Bác sĩ Lê Văn Thảo cũng cho biết, mặc dù cháu Tuấn Anh có bảo hiểm y tế, nhưng để điều trị cho cháu cần có các loại thuốc tốt, không nằm trong danh mục được bảo hiểm chi trả.

“Hiện tại chúng tôi đang sử dụng các phương pháp điều trị tích cực để cố gắng duy trì mạng sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, tiên lượng của trường hợp này rất xấu vì bệnh nhân vừa bị bỏng hô hấp, vừa bỏng điện trên diện rộng và sâu, chúng tôi đang cố gắng hết sức”, bác sĩ Lê Văn Thảo nói.

Nghe bác sĩ nói về tình trạng của con mình, anh Bùi Văn Thanh chết lặng. Anh Thanh cho biết, vợ chồng anh làm nông nghiệp, sinh được hai người con (một gái một trai). Con gái đầu của anh Thanh đang học lớp 10, còn cháu Tuấn Anh năm nay lên lớp 7. Vợ chồng anh cố gắng làm lụng, tằn tiện chi tiêu cũng vừa đủ để nuôi hai đứa con ăn học.

Theo anh Thanh thì khu vực điện cao thế mà con anh gặp nạn không được quản lý chặt chẽ, không có độ an toàn, thỉnh thoảng vẫn có vài đứa trẻ vào khu vực nguy hiểm đó chơi.

Cháu Bùi Tuấn Anh cần lắm sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Bùi Văn Thanh (bố cháu Tuấn Anh), phường An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; hoặc Báo Gia đình và Xã hội 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

 

Trước đó, vào tháng 3/2015, anh Nguyễn Hữu Đức (35 tuổi, quê Lâm Đồng) tử vong do câu cá ở chân cầu Sài Gòn 2 bị phóng điện cao thế. Theo thông tin, anh Đức và một số người ngồi ở bãi đất trống, câu cá dưới chân cầu Sài Gòn 2 (phường Bình An, quận 2). Phía trên đầu anh Đức là trụ 16-17 đường dây 110 kV Thủ Đức – Vikimco – Xa lộ. Khi anh Đức kéo chiếc cần câu máy thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên. Anh Đức bị cháy đen khắp người và sau đó tử vong do nhiễm trùng máu.

 

H.Châu- A. Khoa/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.