Bực dọc không đâu, tức khí bắn chết hàng xóm
Giadinh.net - Chiều 22/9, Nguyễn Văn Phúc (SN 1967) trú tại tại thôn Đào Du, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào đi làm về với vẻ bực dọc. Nhìn thấy xe đạp của chị gái anh Nguyễn Văn Hoan dựng ngay sát cánh cổng nhà mình, Phúc buột miệng chửi thề.
Anh Hoan nghe thấy liền đi từ trong nhà ra và hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Khi anh Nguyễn Văn Khôi (anh trai anh Hoan) chạy đến can thì Phúc đe doạ: “Tao có súng, tao sẽ bắn chết chúng mày”. Nói rồi, Phúc vào nhà lấy súng, lắp đạn. Trong lúc anh Khôi chạy đi tìm người ứng cứu, thì Phúc đã nổ súng làm anh Hoan chết tại chỗ, rồi bỏ trốn.
Hiện Công an huyện Mỹ Hào đang điều tra, nhằm truy bắt hung thủ.
Đ.Kiên - T.Hoài
Thông báo