Buôn cả người... khuyết tật!

| Pháp luật

Nạn nhân đáng thương trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài đều là những cô gái nông thôn hiền lành, chất phác, thậm chí bọn chúng còn lừa cả những cô gái bị khuyết tật. Ngày 2-1, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an cho biết, hiện đã khởi tố bị can và tạm giam Dương Thị Hằng về tội mua bán phụ nữ.

Từ lời kêu cứu của nạn nhân

Dương Thị Hằng

Cục CSĐT tội phạm về TTXH nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị T., tố cáo Dương Thị Hằng lừa bán chị ra nước ngoài. Chị T. sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Yên Bái, và bị khuyết tật bẩm sinh do bị ảnh hưởng chất độc da cam, nên sức khoẻ rất kém...
 
Một lần, trên chuyến xe khách về Yên Bái, T. với một thanh niên tên là Nguyễn Trọng Đại, SN 1989, ở huyện Trấn Yên, Yên Bái. Sau dăm ba câu chuyện, T. đã có tình cảm với Đại... Sau một vài lần qua lại nhà T., ngày 1-4-2008, Đại rủ T. đến nhà trọ của mình để dự sinh nhật em gái, T. đồng ý. Sau khi ăn uống tại nhà Đại... Tự nhiên T. thấy buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay... tỉnh dậy đã  thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, có nhiều cô gái và có cả đàn ông tìm đến quán.
 
Chị T. đang ngơ ngác thì một người đàn bà người Việt Nam tên là Dương Thị Hằng đến giới thiệu là chủ quán và nói đã mua cô từ tay bọn thằng Đại. Lúc này T. mới tá hoả là mình bị lừa bán. Trung bình mỗi ngày, T. phải tiếp khách từ 4 đến 8 lần. Nếu không chịu đi thì bị bọn chủ đánh, rồi doạ giết. Thấy vậy, T. nghĩ ra một cách để không phải tiếp khách. Mỗi lần có khách mua dâm đến, cô lại giả vờ bị lên cơn động kinh, mắt trợn ngược, hai tay khèo cố kều cào trông rất đáng sợ. Thế nên khách nào cũng sợ không còn dám quay trở lại.
 
Bị mất khách vài lần vì căn bệnh của T., thị Hằng đành thuận theo lời thỉnh cầu của T., cho cô về Việt Nam chữa bệnh. Hằng đồng ý, nhưng do ham tiền, tú bà Hằng bắt T. phải cam kết khi về Việt Nam sẽ tìm ra những cô gái khác để lừa bán sang cho quán của Hằng. Hằng sẽ trả công từ 20 đến 40 triệu đồng/cô.
 
Thoát hiểm trở về, T. đã đến cơ quan CA tố cáo về hành trình bị bán. Từ lời tố cáo của T. và một số nạn nhân khác, các trinh sát đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái khám phá đường dây buôn người của Nguyễn Trọng Đại và chú hắn là Hồ Viết Hữu. Vụ án đang được Công an tỉnh Yên Bái mở rộng điều tra.
 
Nhánh của bà chủ Hằng ở bên Bằng Tường (Trung Quốc) vẫn luôn được các trinh sát quan tâm. Biết Hằng đang khát “hàng”, từ việc cô ta bắt chị T. cam kết khi về Việt Nam phải kiếm “hàng” đưa sang cho quán, các trinh sát đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, “tương kế tựu kế”, giăng lưới bắt giữ thị.
 
Thủ đoạn lừa bán các cô gái trẻ

11 giờ ngày 10-12-2008, tại bến xe khách Mỹ Đình, Hà Nội, mọi di biến động của Hằng đã vào tầm ngắn của tổ trinh sát. Sau khi xuống xe, Hằng vội vã tìm đến một chỗ khuất trong bến, bí mật quan sát xung quanh. Bất ngờ tổ công tác áp sát, bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của thị ta. Tại cơ quan CA, Dương Thị Hằng khai, quê gốc ở xã Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên.
 
Năm 2006, Hằng đã từng bị lừa bán sang nước ngoài làm gái mại dâm. Năm 2007, Hằng trốn thoát trở về. Từng là nạn nhân của một vụ lừa bán người, Dương Thị Hằng thấu hiểu hơn hết nỗi cùng cực của những cô gái nhẹ dạ khi bị lừa bán vào các động mại dâm nơi đất khách quê người... Nhưng vì đồng tiền, Hằng đã đánh mất lương tri, trở thành chủ động mại dâm ở nước ngoài. Dã man hơn, thị còn cùng những kẻ khác mua bán cả những cô gái đồng hương bị khuyết tật, có hoàn cảnh éo le...
 
Những cô gái được Hằng mua về hầu hết bị tú bà và đồng bọn vắt kiệt sức và khó có cơ hội trốn thoát trở về Việt Nam. Hằng thường chờ bên Trung Quốc để mua “hàng” của những đường dây trong nước như bọn Hữu, Đại và một số đối tượng khác.
 
Bước đầu, Hằng khai nhận đã mua bốn phụ nữ Việt Nam. Ngoài nạn nhân Nguyễn Thị T., còn có Tô Thị Hồng N., trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Lò Thi Đ., SN 1987, trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn và một phụ nữ tên là H., khoảng 17 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai. Giá tiền mua mỗi người từ 1,4 đến 1,5 vạn NDT.
 
Trong số đó, ba nạn nhân đã may mắn trốn thoát được về nước, còn nạn nhân H. vẫn bị giam cầm tại ổ chứa mại dâm của Hằng. Mỗi khi có khách, Hằng trực tiếp đưa phụ nữ đi bán dâm và thu tiền của khách với giá từ 50 đến 100 NDT/ lần. Vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng.
 
Theo Công an TP HCM
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.