Buồn chuyện gia đình, nhảy cầu tự tử

| Xã hội

GiadinhNet – Sau khi để lại xe máy, mũ bảo hiểm và lời nhắn “Ai phát hiện thì hãy gọi báo tin vào số máy này cho vợ tôi”, người đàn ông nhảy cầu tự tử.

Buồn chuyện gia đình, nhảy cầu tự tử 1

Nhiều người tụ tập trên cầu Thuận Phước – nơi anh T. nhảy xuống tự tử.

Chiều 15/12, một số người ngồi câu cá trên sông Hàn xung quanh khu vực cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) phát hiện một người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước từ độ cao khoảng 70 m tự tử.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tới hiện trường phát hiện một xe máy, một mũ bảo hiểm và một điện thoại di động với lời nhắn “Ai phát hiện thì hãy gọi báo tin vào số máy này cho vợ tôi”.

Lần theo số điện thoại, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh T. (40 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng). Gia đình nạn nhân cho biết, do buồn chuyện gia đình, trong lúc túng quẫn, anh T. ra cầu Thuận Phước tự tử.

Được biết, anh T. có vợ và 3 con nhỏ; trước khi xảy ra vụ việc, trong nhà anh T. có xảy ra cãi nhau và anh T. lấy xe máy chạy ra ngoài. Vài tiếng sau, gia đình nhận được tin buồn.

Đến chiều tối ngày 15/12, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể của anh T. Người nhà nạn nhân lập ban thờ ngay trên cầu với mong muốn nhanh chóng tìm thấy thi thể anh T. để đưa về nhà mai táng.

Đức Hoàng

thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.