Buồn chuyện gia đình, tẩm xăng tự thiêu

| Pháp luật

Buồn chuyện gia đình, một người đàn ông 65 tuổi đã viết thư tuyệt mệnh để lại rồi tẩm xăng vào người tự thiêu. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 20/10, tại căn nhà số 18/2 G Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp.

Trong màn đêm tĩnh mịch, rạng sáng ngày 20/10, nhiều người dân phát hiện một ngọn lửa bốc cháy ngay giữa sân ngôi nhà nói trên. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện chủ nhân ngôi nhà là ông Nguyễn Hữu Hùng (65 tuổi, thường trú phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, tạm trú địa chỉ trên) đang là “ngọn đuốc sống” và đã chết cháy.

Thông tin ban đầu cho biết, có thể do buồn chuyện gia đình, người đàn ông ở tuổi 65 này đã tự dùng xăng đổ vào người rồi châm lửa đốt. Trước khi tự tử, ông Hùng còn viết một lá thư tuyệt mệnh để lại cho người thân.

Ngay sau đó, công an và các cơ quan chức năng của địa phương đã đến hiện trường ghi nhận và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tự tử trên.
 
Theo Dân Trí
kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.