Cả nhà “lĩnh đạn” vì khoản nợ của con trai

| Pháp luật

Những kẻ đi đòi nợ đã ngang nhiên xả súng vào cả một gia đình bởi khoản nợ chưa thể thanh toán của con trai chủ nhà.

Trong các vụ nổ súng liên quan đến tín dụng đen xảy ra trong thời gian qua, tháng 7/2012, người dân thủ đô được một phen rúng động trước vụ việc ở quán vịt thuộc thôn Đình Quán, xã Phú Diễn (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Những kẻ đi đòi nợ đã ngang nhiên xả súng vào cả một gia đình bởi khoản nợ chưa thể thanh toán của con trai chủ nhà.

Cả nhà “lĩnh đạn” vì khoản nợ của con trai 1

Hiện trường vụ án

Ngày 10/7/2012, tại gia đình ông Nguyễn Văn Năng (SN 1966, ngụ thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ xả súng kinh hoàng. Thời điểm đó, cả nhà ông Năng đang quây quần bên mâm cơm trưa bỗng nhiên có 3 chiếc xe máy rồ ga phóng đến.

Những đối tượng ngồi trên xe chẳng nói, chẳng ràng ngay lập tức lấy súng hoa cải nhả đạn vào phía trong nhà. Lúc này, tại hiện trường, ngoài gia đình ông Năng đang ăn cơm còn một số thanh niên ngồi uống nước tại quán. Những phát đạn hoa cải đã khiến cho nhiều người tại hiện trường bị thương.

Tại hiện trường vụ việc, các nạn nhân bị trúng đạn là Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Thanh Huyền. Bên cạnh đó, rất nhiều đồ vật như tủ, bàn ghế, nồi xoong của gia đình ông Năng cũng bị vỡ nát bởi các vết đạn. Nạn nhân Lợi và Chiến vốn là hai sinh viên ở trọ gần nên thường xuyên ra nhà ông Năng uống nước. Riêng trường hợp của Huyền, chị này là con dâu của ông Năng, đang mang thai 2 tháng. Rất may sau khi xảy ra sự việc, những người bị thương đã được người dân đến đưa đi cấp cứu kịp thời và các vết đạn đều không đi vào chỗ hiểm nên các nạn nhân đều giữ được tính mạng.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, ngay lập tức Công an huyện Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Riêng về các đối tượng gây án, sau khi xả súng đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Cho dù những người dân ở khu vực Phú Diễn đã huy động lực lượng đuổi theo nhưng bị mất dấu chúng.

Với những vỏ đạn thu được tại hiện trường, bước đầu lực lượng điều tra đã khẳng định được đây là vụ truy sát có chủ ý, thủ phạm có sự liên quan đến các đối tượng giang hồ cộm cán. Công tác điều tra, truy bắt các đối tượng gây án tại nhà ông Năng được triển khai một cách nhanh chóng.

Sau đó, dù việc nhận dạng của quần chúng nhân dân rất mờ nhạt nhưng trước sự tích cực phá án của cơ quan điều tra, chỉ trong một thời gian ngắn những kẻ có liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ. Cũng từ lời khai của các đối tượng này cho thấy, nguyên nhân xảy ra vụ truy sát cả nhà ông Năng có liên quan đến việc người con trai của ông đã trót vay tiền của tín dụng đen.

Cả nhà “lĩnh đạn” vì khoản nợ của con trai 2

Các nạn nhân trong vụ xả súng nhà ông Năng

Theo lời khai của ông Năng, trước khi xảy ra vụ xả súng vài hôm đã có một người đàn ông không rõ tên tuổi dáng vẻ bặm trợn tìm đến gia đình để đòi tiền. Lúc đó ông Năng mới biết cậu con trai mình đã vay của người đàn ông này 50 triệu đồng. Tuy nhiên vì khoản nợ trên đã quá hạn rất lâu mà con trai ông không chịu trả nên đối tượng buộc phải đến tận nhà để đòi.

Nắm bắt được sự việc, ngay lập tức ông Năng đã gọi con trai mình về để hỏi cho ra nhẽ thì theo lời cậu con trai ông được biết đã vay của người đàn ông trên 30 triệu đồng với lãi suất 10.000 đồng/triệu/ngày. Như vậy, ngoài số tiền gốc phải trả, thì hàng ngày con trai ông Năng phải trả lãi 500.000 đồng nên chỉ trong một thời gian ngắn món nợ đã lên tới 50 triệu đồng. Lãi suất cao kết hợp với việc không thể giải quyết được số nợ gốc nên số tiền nợ của con trai ông Năng đã nhân lên gấp nhiều lần so với số tiền nợ ban đầu.

Đứng trước tình huống này, dù kinh tế gia đình chẳng dư giả, nhưng vì sự an toàn của cậu con trai ông Năng đành phải đứng ra nhận gánh nợ thay. Ngay sau đó, ông đã phải đi vay mượn khắp nơi được 20 triệu đồng để trả cho chủ nợ và hẹn sẽ thanh toán nốt khoản nợ kia. Tuy nhiên, sau đó, với số tiền còn lại ông Năng không còn cách nào để xoay sở nên đành xin khất kéo dài thêm thời gian trả tiền. Rồi vì đến hạn đã vài lần nhưng gia đình ông Năng vẫn chưa kiếm được ra tiền để trả nên chủ nợ đã nhiều lần cho người đến thúc ép.

Ông Năng nhớ lại, những kẻ đến đòi nợ không chỉ ép gia đình trả tiền mà còn nhiều lần hăm dọa và khẳng định sẽ “cho cả nhà ăn đủ nếu không thanh toán tiền”. Và tiếp đó, trong suốt một thời gian khá dài, gia đình ông Năng liên tục bị những kẻ này khủng bố qua điện thoại kèm theo những lời đe dọa rất kinh hãi. Và đúng như lời đe dọa từ trước, kẻ cho vay tiền đã lộ rõ là một gã giang hồ khi sai người đến tận nhà ông Năng để “dằn mặt”.

Cũng theo lời phán đoán của ông Năng thì kẻ chỉ đạo vụ xả súng kinh hoàng trên không ai khác chính là chủ nợ của gia đình ông. Qua lời trình bày của ông Năng, Công an huyện Từ Liêm đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Danh tính người chủ nợ nhanh chóng được xác định là Nguyễn Ngọc Thanh (29 tuổi, chủ một tiệm cầm đồ ở huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Thanh đã thừa nhận việc mình đã cho con trai của ông Năng vay tiền và thuê một nhóm chuyên đòi nợ thuê để thúc ép gia đình ông Năng trả tiền. Và chính những đối tượng này, theo sự chỉ đạo của Thanh đã ngang nhiên xả súng vào gia đình ông Năng. Từ lời khai của Thanh, các đối tượng trực tiếp gây ra vụ xả súng sau này đã bị bắt giữ để xử lý, gồm: Nguyễn Viết Công (22 tuổi, ngụ huyện Từ Liêm), Nguyễn Thành Trung (25 tuổi, ngụ xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội) và hai đối tượng còn lại có tên Tuấn, Tùng.

Trong các đối tượng trên, Tuấn có một tiền án về tội “Cướp tài sản”, bị TAND huyện Từ Liêm xử 7 tháng tù giam, còn Công cũng “sở hữu” 1 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Các đối tượng này đều là những kẻ không có công ăn việc làm, trong đó có đối tượng không có nơi ở cố định, thường dạt nhà đi lang thang, bọn chúng kiếm sống bằng việc đòi nợ thuê nên liều lĩnh và rất lỳ lợm.

Sau khi toàn bộ sự việc được giải quyết một cách triệt để, những kẻ truy sát đã bị bắt giữ, ông Năng vẫn không hết bàng hoàng và hoảng sợ. Trong suy nghĩ của mình, ông Năng không thể ngờ được rằng các đối tượng đi đòi nợ thuê lại có thể hung hãn và manh động đến thế. Ông Năng bảo rằng: “Đúng là chỉ có may mắn mới cứu được cả gia đình tôi thoát khỏi cơn mưa đạn diễn ra vào ngày hôm đó”.

Và đúng như lời ông Năng nói, chỉ có may mắn mới cứu được cả gia đình ông thoát nạn khi bị những kẻ đòi nợ thuê truy sát. Trong rất nhiều vụ án liên quan đến tín dụng đen xảy ra trên địa bàn Hà Nội trong thời gian vừa qua, đã không ít người phải chịu cảnh tang thương, nhiều kẻ đã thiệt mạng chỉ bởi những khoản nợ mờ ám. Những vụ án nghiêm trọng có liên quan tới tín dụng đen này sẽ được chúng tôi tiếp tục đăng tải trong những số báo tiếp theo.

Theo Bùi Gia
PLVN

hoahue
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.