Cán bộ xã tát dân ngay trụ sở ủy ban

| Pháp luật

Giadinh.net - Vào lúc 9 giờ ngày 15/10, Lê Văn Bình, SN 1985, trú tại xã Hương Chữ đến phòng Công an xã (nằm trong khu vực UBND xã Hương Chữ - PV) để làm thủ tục xin chuyển hộ khẩu cho anh rể thì bị công an xã tát rách môi, phải đi khâu 2 mũi.

Lê Văn Bình, người đã bị ông Dưỡng tát rách môi.

Theo Bình trình bày, trong lúc làm việc, ông Hoàng Thế Dưỡng - Phó trưởng Công an xã đã viết nhầm nơi chuyển đến. Bình đề nghị ông Dưỡng sửa lại, nhưng ông Dưỡng đã gây khó khăn nên Bình nói rằng: “Anh là công an, sao lại gây khó khăn thế?”.
 
Ông Dưỡng liền nổi xung, gọi thêm người và dù Bình đã đạp cửa chạy ra ngoài nhưng ông Dưỡng vẫn đuổi theo, bắt được Bình ở ngoài sân và đánh. Phải nhờ những người đang làm việc trong UBND can ngăn, Bình mới được giải thoát và đưa đi trạm xá để khâu môi.
 
Tiếp xúc với chúng tôi, bác sỹ Nguyễn Văn Phương - Trạm trưởng trạm y tế Hương Chữ cho biết: Khoảng 11 giờ ngày 15/10, bệnh nhân Lê Văn Bình nhập trạm xá trong tình trạng môi trên bên trái bị rách, vết rách dài 4 cm, sâu 0,2 cm.
 
Trạm xá đã khâu 2 mũi và tiêm kháng sinh, thuốc chống uốn ván cho em. Sau đó, Bình được đưa về nhà chăm sóc. Hiện vùng ức của Bình vẫn còn đau ê ẩm.
 
Tiếp xúc với ông Cao Thọ Thành (Phó Chủ tịch UBND xã Hương Chữ) và ông Lê Đình Trường (Trưởng Công an xã) cả hai ông đều khẳng định: ông Dưỡng chỉ tát em Bình một cái và do ông Dưỡng tát trúng vùng môi có... răng khểnh của em Bình nên bị rách môi.
 
Nhưng PV kiểm tra thì nhận thấy Bình không hề có răng khểnh nơi vùng môi bị rách. Ngoài ra, ông Thành còn cho rằng nguyên nhân là do em Bình đã chửi thề, khiến ông Dưỡng nổi nóng.
 
Còn theo ông Lê Đình Trường - Trưởng Công an xã: Sau khi em Bình đã chạy ra ngoài, ông Dưỡng cho gọi thêm một cán bộ công an xã và gọi em vào làm việc nhưng em Bình không chịu vào, nên ông Dưỡng mới ra sân tát Bình.
 
Ông Trường nói rằng nghe nói em Bình còn đánh lại ông Dưỡng, nhưng Bình khẳng định em không hề đánh ông Phó trưởng Công an xã. Ông Trường cho biết thêm, Bình có thân nhân tốt, từ trước đến nay chưa hề vi phạm pháp luật hoặc mất lòng hàng xóm.      
 
Đăng Khoa
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.