Cận cảnh “cát lợn” được trả giá 2 tỷ đồng ở Hải Dương

| Xã hội

GiadinhNet - “Đúng là có người trả gia đình tôi 2 tỷ thật chứ không phải tôi bịa ra để nâng giá hay tạo sự chú ý”, ông Vị cho biết.

Vừa qua, trong quá mình mổ lợn gia đình ông Nguyễn Quang Vị (SN 1957), trú tại thôn Vân Tảo, xã Thanh An (huyện Thanh Hà, Hải Dương) phát hiện trong dạ dày và túi mật có 2 vật thể lạ màu xanh nghi là “cát lợn” và được một khách hàng trả giá 2 tỷ đồng.

Để tìm hiểu thực hư sự việc, tối qua (29/3), PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm gặp chủ nhân khi gia đình ông đang có nhiều người đến chơi và chúc mừng.


Sau khi mổ lợn hơn 2 tạ, gia đình ông Vị phát hiện 2 vật thể lạ giống cát lợn. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi mổ lợn hơn 2 tạ, gia đình ông Vị phát hiện 2 vật thể lạ giống "cát lợn". Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Vị cho hay, từ hôm phát hiện ra vật thể lạ nghi cát lợn đến nay, hàng ngày có nhiều người đến chơi hỏi thăm và khách đến đặt vấn đề hỏi mua. Tuy nhiên, ông vẫn chưa bán vì nhiều lý do khách nhau.

“Từ nhỏ đến giờ tôi và người thân có ai biết cát lợn hay trư lợn là gì đâu. Khi mổ ra thấy vật thể giống và sau khi xem thông tin trên mạng thì đúng là cát lợn. Nhiều người bảo thứ này có nhiều tác dụng cho nên khi bán có giá cao, vì vậy gia đình tôi vẫn để lại chưa bán cho ai”, ông Vị cho biết.

Theo lời ông kể, sau khi đi bộ đội về và xây dựng gia đình, khoảng năm 1983 ông Vị phát triển chăn nuôi và nuôi khoảng 10 con lợn sề để đẻ.


Vật thể lạ có hình bầu dục, lông cứng màu bạch kim và nặng 0.8kg. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vật thể lạ có hình bầu dục, lông cứng màu bạch kim và nặng 0.8kg. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Riêng con lợn nhà tôi thịt ngày 26/3 và phát hiện ra cát lợn hôm đó, con này nuôi được khoảng 5 năm và đã đẻ được 17 lứa. Do lợn già và đẻ kém, cho nên vợ chồng tôi bàn nhau bán đi để mua con khác kế cận”, ông Vị thông tin.

Lúc đầu, ông Vị có hỏi một số người mổ lợn nhưng không ai mua, trong khi giá thịt rẻ. Vì vậy, ông rủ 8 người thân đến chung thịt để lấy thực phẩm ăn dần

Bà Nguyễn Thị Lâm (SN 1959, vợ ông Vị) kể, khoảng 9 giờ sáng ngày 26/3, gia đình mổ lợn và phát hiện 1 cục to nặng 0,8 kg nằm trong dạ dày, có chiều dài gần 18cm, đường kính khoảng 8cm và một cục nhỏ 0,1 kg trong túi mật. Cả hai vật thể lạ này được có hình bầu dục giống quả dứa, lông cứng màu bạch kim và được bọc trong mội túi nhỏ màu trắng.


Chiều dài của cát lợn gần 18 cm và có đường kính khoảng 8cm. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chiều dài của cát lợn gần 18 cm và có đường kính khoảng 8cm. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nói về điểm lạ của con lợn chưa vật thể lạ, bà Lâm cho biết: “Trong số 10 con lợn gia đình nuôi thì con này có nhiều khác thường, rất hung dữ, thường xuyên phá chuồng, lông thưa và hai tai hay đập. Có những lúc tiếng đập tai của con lợn to như tiếng vỗ tay”.

Trước thông tin hai vật thể lạ được trả 2 tỷ đồng, ông Vị xác nhận: “Đúng là có người trả gia đình tôi 2 tỷ thật chứ không phải tôi bịa ra để nâng giá hay để tạo sự chú ý”.


Đến nay có vị khách trả cát lợn 2 tỷ nhưng gia đình ông Vị chưa bán. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đến nay có vị khách trả cát lợn 2 tỷ nhưng gia đình ông Vị chưa bán. Ảnh: Đ.Tuỳ

Khoảng 16 giờ chiều ngày 27/3, có một vị khách trên Hà Nội gọi điện cho gia đình. Sau khi nói chuyện, người này trả giá 2 tỷ nhưng gia đình vẫn chưa đồng ý bán.

"Thực ra tôi chưa bán bởi lẽ tôi không biết giá trị thực của cát lợn như thế nào. Trong khi có nhiều thông tin cho rằng, cát lợn có giá trị kinh tế, giá trị y học và chữa bệnh. Cho nên, nếu vị khách nào đến xem thấy hợp lý thì tôi bán vì dẫu sao đây cũng là lộc trời cho”, ông Vị cho biết thêm.

Ông Vị kể chuyện khách hàng giá trả cát lợn 2 tỷ

Bài, clip: Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.