Cận cảnh hiến máu tình nguyện dưới trời mưa giá rét được tặng thư pháp
GiadinhNet – Ngày 17/1, tiết trời mưa rét, nhưng rất nhiều sinh viên, cán bộ công nhân viên chức vẫn ghé lại bên đường Giảng Võ, Hà Nội tình nguyện hiến máu cho Viện huyết học - truyền máu Trung ương để cứu người.
Dưới đây là những hình ảnh đẹp về tinh thần nghĩa cử của những người biết sống vì người khác.
![]() |
|
Dù trời mưa và lạnh đến thấu xương nhưng nhiều người vẫn ghé lại bên đường tình nguyện hiến máu cứu người |
![]() |
|
Đội tình nguyện phải căng bạt che mưa |
![]() |
|
Cành đào cũng được cắm ở nơi đây để tạo không khí xuân đầm ấm |
![]() |
|
Dù mưa và rét đậm nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn đợi đến lượt mình được hiến máu cứu người |
![]() |
|
Người đến điểm hiến máu ngày một đông, trong đó nhiều nhất là sinh viên của Trường Đại học Văn hóa đang thể hiện sự nhân văn biết sống vì người khác của mình. |
![]() |
|
Sau khi lấy máu mọi người được các tình nguyện viên hướng dẫn uống nước để nhanh chóng lấy lại cân bằng |
![]() |
|
Có hai bác sĩ, kỹ thuật viên lấy máu nên cứ lần lượt 2 người/lượt lên xe để hiến máu |
![]() |
|
Tại nơi hiến máu các tình nguyện viên còn vào vai hoạt náo giúp không khí thêm sinh động và vui nhộn hẳn lên. |
![]() |
|
Tình nguyện viên Phan Thanh Hoàng, sinh viên năm thứ 3 khoa Phát hành sách, Trường Đại học Văn hóa đã tình nguyện viết thư pháp để tặng những người đến hiến máu. Nội dung thư pháp đều là những lời hay ý đẹp chúc mọi người năm mới an lành, hạnh phúc, tài lộc như ý... |
![]() |
|
Những người tình nguyện hiến máu đều tỏ ra rất hào hứng với những dòng thư pháp tuyệt đẹp của Hoàn trao tặng. Dù khá tất bật nhưng Hoàng vẫn luôn tươi cười. |
Mai Hạnh









