Cần lắm những tấm lòng như anh Luân

| Xã hội

GiadinhNet - Hàng triệu người dân cả nước đang xúc động lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Bá Luân, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Nam và một số đồng nghiệp đã bất chấp nguy hiểm đưa ca nô ra biển cùng các lực lượng chức năng kịp cứu nhiều người dân gặp nạn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư biểu dương hành động nghĩa hiệp của anh Luân cùng các đồng nghiệp. Hành động cao cả, đáng trân trọng của anh và các đồng nghiệp đã thể hiện truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc ta

Trước đó, ngày 4/11, sau khi bão số 12 vừa đi qua, nghe tin hàng trăm ngư dân còn mắc kẹt trên biển, anh Luân cùng 7 nhân viên đi ca nô ra biển tìm kiếm người dân ở vùng biển Vạn Giã và Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà). Đây là những ngư dân làm việc trên bè nuôi hải sản, bị mắc kẹt ngoài các đảo. Khi được anh Luân tìm thấy, các ngư dân này cách bờ khoảng 4-20 hải lý. Sau 13 tiếng đồng hồ, anh Luân và các đồng nghiệp đã đưa được 200 người mắc kẹt vào đất liền.

Hành động ấy được dư luận dành tặng rất nhiều lời khen ngợi. Đó là một tấm lòng vàng vì mọi người. Nếu những con người này, hành động đẹp này được nhân rộng thì người dân vùng lũ, người gặp hoạn nạn sẽ ấm lòng lên biết bao nhiêu. Trong hoạn nạn mới tỏ lòng nhau. Thậm chí, có người đã làm thơ rằng: “Bầu bí cùng ở một giàn/Việt Nam máu đỏ da vàng giúp nhau/Qua cơn hoạn nạn cơ cầu/Thiên tai bão lũ ta mau giúp người”.

Những mất mát trong thiên tai bão lũ là nỗi đau của người ở lại. Nhưng trong hoạn nạn mà được sự giúp của cộng đồng thì nỗi buồn của những người bị thiệt hại sẽ vơi đi rất nhiều. Hy vọng qua thời gian những tấm gương cứu người gặp nạn sẽ ngày càng được nhân rộng, lan tỏa. Đó là những người không tính toán thiệt hơn, sẵn sàng giúp người trong hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hình ảnh đẹp được lan tỏa sẽ khiến lòng quả cảm, tương thân tương ái ngày càng được phát huy, nhân rộng, sẽ có thêm nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi, lợi ích bản thân để cứu người. Trong cuộc sống còn vô vàn khó khăn và nhiều thách thức ở phía trước, cần lắm những tấm lòng như anh Luân và đồng nghiệp của anh.

Mai Hạnh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.