|
|
|
Anh Nguyễn Duy Tiệp sau khi bị đánh.
(Ảnh do gia đình cung cấp). |
Đơn của ông Quất (SN 1951, trú tại xóm 3, Xuân Dục, Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội)) viết: "Ngày 7/3, khi con trai tôi là Nguyễn Duy Tiệp đang ăn hoa quả trong nhà thì thấy ông Nguyễn Duy Thoa - người cùng xóm đang lấp cống của gia đình. Con trai tôi chạy ra căn ngăn thì bị các anh Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Duy Thường xông vào đánh. Con trai tôi chạy vào nhà thì bị Tuấn và Thường chạy theo dùng xẻng và gạch đánh ngay tại cửa nhà. Khi vợ tôi ra căn ngăn, chúng vẫn không tha mà tiếp tục lôi Tiệp ra ngoài sân đánh gục bất tỉnh. Bất bình trước vụ việc trên, nhưng trước thái độ hung hăng của nhóm người này nên không ai dám can ngăn, họ đã gọi điện thoại cho Cảnh sát 113 đến giải quyết. Cảnh sát 113 đã thu giữ hung khí và lập biên bản các đối tượng gây thương tích cho Tiệp. Sau đó, gia đình đã đưa Tiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán con trai tôi bị đa chấn thương phần đầu rất nặng, tình trạng chấn thương còn diễn biến phức tạp, vẫn tiếp tục được theo dõi".
Ông Quất cho biết: "Bản thân tôi là thương binh, sức khỏe rất yếu, vợ con thì đau ốm triền miên. Chúng tôi đã có đơn gửi đến công an địa phương nhưng sự vào cuộc chậm chạp của họ khiến gia đình tôi rất lo lắng".
Được biết, vụ việc này đã được chuyển đến Công an huyện Gia Lâm để xử lý. Đề nghị, các cơ quan bảo vệ pháp luật của địa phương nhanh chóng vào cuộc nhằm bảo vệ an toàn cho gia đình ông Quất.
Minh Hằng