Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cắt cổ vợ, dọa bán con lấy tiền bồi thường

Thứ ba, 15:05 17/05/2016 | Pháp luật

Không lâu sau ly hôn, anh Phan Văn Tèo (42 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) muốn quay lại với vợ cũ là nên thường xuyên đến nhà xin chở chị Thủy và con trai đi chơi. Trong một lần bị từ chối, Tèo nổi “cơn điên” cắt cổ vợ cũ.

Sự việc xảy ra vào ngày 21/2/2015 (mùng 3 Tết Ất Mùi). Sau khi gây án, ngỡ chị Giang đã chết, lại sợ không thoát tội, Tèo vung dao vào cổ mình nhưng được người nhà can ngăn, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 5/1/2016, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tèo 12 năm tù. Về phần nạn nhân, sức khỏe và tinh thần bị tổn hại nghiêm trọng, tỷ lệ thương tật lên đến 25%, không thể làm được những công việc nặng nhọc. Cuộc sống vì vậy mà cũng trở nên khó khăn, túng bấn.

Vợ mới bỏ đi, tìm lại vợ cũ

Con đường ngoằn ngòeo đầy sỏi đá dẫn về ngôi nhà nhỏ, lọt thỏm giữa vùng sông nước của huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp). Ngôi nhà loang lổ những tường gạch đã vỡ lâu năm, nhuốm màu thời gian nhưng không được tu sửa. Nhắc đến vụ án từng xảy ra nơi đây, người dân ở ấp 4, xã Đốc Binh Kiều vẫn chưa hết sợ hãi.

Vẻ mặt đượm buồn, chị Phan Thị Thủy, nạn nhân của vụ án trước đây tâm sự: Trong một lần tình cờ, chị quen biết anh Phan Văn Tèo, làm nghề lái xe. Trong khoảng thời gian quen nhau, Tèo tỏ ra là một người biết cảm thông, thấu hiểu. Ngỡ mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, chị nhanh chóng nhận lời cầu hôn của Tèo và đưa anh về quê chị (huyện Tháp Mười) xây dựng tổ ấm.

Thời gian đầu ở rể tại nhà vợ, Tèo rất chí thú làm ăn. Sau một năm, Tèo mua đất và xây được nhà, dọn ra ở riêng. Nhưng khi về nhà mới, chị Thủy mới phát hiện chồng cộc cằn, thô lỗ.

Mỗi khi nhậu say về, bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều bị người chồng “ma men” quăng xuống sông. Đi làm được bao nhiêu, Tèo lại “nướng” hết vào các quán nhậu, tụ tập với bạn bè, không đưa vợ trang trải. Cuộc sống vợ chồng vì vậy càng trở nên khó khăn, nhất là khi có thêm đứa con ra đời. Không thể chịu đựng được tính khí của người chồng, chị quyết định đâm đơn ra tòa ly hôn sau ba năm chung sống.

Chị kể, khi tòa chưa quyết định chính thức ly hôn, Tèo đã đi về Bạc Liêu cưới hỏi vợ mới và đưa người phụ nữ ấy về sống tại căn nhà của hai vợ chồng chị. “Tôi không biết Tèo quen chị ấy lúc nào, chỉ biết chị ấy cũng qua một lần hôn nhân và có một đứa con. Sống với nhau chỉ chừng dăm bữa nữa tháng, người phụ nữ ấy cũng bỏ đi vì không chịu được tính khí thô lỗ của Tèo”, chị kể.

Sau khi người vợ mới bỏ đi, Tèo lại muốn quay về với vợ cũ nên thường lui tới chơi. Cũng vì chuyện này mà chị Thủy rơi vào bi kịch mà cho đến giờ chị vẫn còn ám ảnh.

Căn nhà xảy ra vụ án.
Căn nhà xảy ra vụ án.

Cái Tết ám ảnh

Chiều mùng 3 Tết Ất Mùi, trong lúc chị Thủy đang ngồi cặm cụi vẽ móng tay ở nhà dưới, Tèo đến nhà chơi. Sau khi uống vài lon bia với cha mẹ vợ cũ và đi cà phê với bạn bè, Tèo trở về xin phép chị Thủy cho anh đón con trai đi chơi.

“Vì bé đi chơi Tết suốt một buổi sáng, lúc đó còn ngủ vì mệt mỏi nên tôi từ chối. Tôi cũng nói để bé nghỉ một chút rồi lên nhà anh Năm (anh ruột của chị Thủy) chúc Tết. Một lúc không thấy Tèo nói gì, không ngờ, Tèo đi vòng phía sau lưng, rồi dùng con dao đã chuẩn bị sẵn, một tay đè đầu tôi xuống, một tay vung dao vào cổ”, chị Thủy kể.

Ngừng một lát để lấy lại bình tĩnh, chị kể tiếp: “Lúc đó, tôi nghẹt thở không thể kêu lên thành tiếng, chỉ biết lí nhí kêu cứu trong cổ họng. Vì quá đau đớn, tôi dùng tay lên để chống cự nhưng cổ tay cũng bị thương đứt mạch máu. Sau đó, tôi bị ngất đi, sau khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện”.

Em gái nạn nhân là người đầu tiên phát hiện sự việc. Chị này lúc đó đang rửa chén bát sau nhà, bước vào nhà chứng kiến cảnh tượng trên đã hét toáng lên. Các thành viên còn lại ở nhà trên mới hốt hoảng chạy xuống.

Biết mình không đủ sức khống chế con rể cũ đang hung hăng, bố chị Thủy đành kìm nén cơn giận, xuống giọng khuyên nhủ Tèo: “Mày thả vợ ra đi, nếu nó chết mày cũng không yên thân đâu”. Nghe nói thế, Tèo mới buông thõng con dao và người vợ cũ, đi vòng lại phía nhà, lấy một con dao hai lưỡi giắt ở cột nhà vung vào cổ mình định tự sát. Cha chị Thủy kịp thời ngăn cản. Hai ông bà tức tốc đưa con gái và rể cũ đến bệnh viện cấp cứu.

Vì vết thương nhẹ, Tèo được xuất viện hai hôm sau đó, còn người vợ cũ mất máu nhiều phải chuyển qua nhiều tuyến để truyền máu. Gần một tháng trong Bệnh viện chuyên khoa ngoại thần kinh TP.HCM, sức khỏe chị Giang mới dần dần được hồi phục.

Dọa bán con lấy tiền bồi thường

Theo lời nạn nhân, trong quá trình điều trị tại bệnh viện, số tiền điều trị lên đến hàng chục triệu đồng, nhưng gia đình Tèo vẫn không có ai đến thăm hỏi. Nhớ lại khoảng thời gian đó, mẹ chị Thủy vẫn còn vẻ bức xúc.

Mẹ nạn nhân trách con rể cũ cạn tình.
Mẹ nạn nhân trách con rể cũ cạn tình.

Bà kể, Tèo quê ở Cà Mau, cha mẹ mất sớm, chỉ còn mấy anh em nương tựa vào nhau. Nhưng vì cuộc sống quá khó khăn nên mạnh ai nấy sống. Thương người con rể mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai ông bà hết lòng yêu thương, giúp đỡ. “Lúc biết tin nó có ý quay lại với con gái tui, tui cũng mừng, cố gắng vun đắp cho cả hai đứa. Nhưng không ngờ sự việc không thành lại trở nên như thế này”, mẹ nạn nhân ngậm ngùi.

Bà kể tiếp: “Suốt một tháng con gái tui nằm trong bệnh viện, Tèo không hề đến thăm hỏi. Chỉ khi thấy sự việc có nguy cơ phải xử hình sự, mấy anh em nó ở Cà Mau mới lên thăm, ngỏ ý trả hết tiền viện phí và mong gia đình làm đơn bãi nại, xin giảm án cho Tèo. Lúc đó nó mới bán căn nhà mới xây được 70 triệu, đưa cho gia đình 35 triệu”.

Chị Thủy tiếp lời, vài ngày sau đó, vì số tiền viện phí quá lớn, chị hỏi Tèo để lấy thêm tiền, nhưng Tèo lợi dụng đưa con đi chơi, mang con đi để lại lời hăm dọa đi bán con mới có tiền.

Vừa chịu những cơn đau do vết thương hành hạ, vừa lo lắng cho con, chị Thủy nằm trên giường bệnh như lửa đốt. Cuối cùng, chị phải hạ giọng gọi điện thoại xin Tèo mang con về cho chị, còn tiền viện phí từ từ sẽ lo liệu.

Cũng theo lời nạn nhân, sau khi ra viện, chị vẫn bị chồng cũ nhắn tin hăm dọa sẽ không để yên nếu gặp ngoài đường hoặc sẽ bắt con đi. Thời gian đó, chị không dám ra đường, cũng không cho con đến trường vì sợ mất con. Vì thế cho đến nay, khi đã được 5 tuổi, con trai chị vẫn chưa qua bất kì lớp mẫu giáo nào.

Về phía Tèo, sau khi gây án, Tèo đi biệt tích. Công an nhiều lần yêu cầu làm việc không được, sáu tháng sau mới bắt giam. Chỉ khi chồng cũ bị bắt, chị Thủy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Song, sự việc đến nay vẫn ám ảnh chị.

Với thương tật 25% từ vụ án, chị không thể làm được những việc nặng nhọc. Hàng ngày, người phụ nữ chỉ đãi ốc bán, cuộc sống bấp bênh, được bữa nay lại phải lo bữa mai.

Điều khiến chị khổ tâm nhất là đứa con của chị rất sợ cha. Chị xót xa kể: “Vì hôm xảy ra sự việc, thằng bé đang nằm ngủ phía trước, nghe mọi người hô hoán thì tỉnh dậy, bắt gặp phải cảnh tượng xảy ra. Giờ đây, hễ ai nhắc đến cha, nó đều “con ghét cha”. Nghe con nói vậy, lòng người mẹ vừa đau đớn vừa chua xót nhưng không biết làm thế nào. Chị sợ con trai lớn lên với tổn thương tinh thần và nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa về ký ức do người cha gây nên. “Giờ đây, tôi chỉ cố gắng chăm sóc con hết lòng, hi vọng có thể bù đắp được một phần nào đó để sau này con có thể sống tốt hơn”.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi.)

Theo Hoàng Lanh/Báo Pháp luật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng

Bắt nhóm côn đồ dùng hung khí đánh trọng thương nam thiếu niên ở Đà Nẵng

Pháp luật - 6 giờ trước

Nhóm côn đồ trong độ tuổi từ 16 - 21 sử dụng rựa, mã tấu, vỏ chai thuỷ tinh tấn công vào đầu, lưng khiến nam thiếu niên ở TP Đà Nẵng trọng thương.

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Tạm giữ hình sự đối tượng tông xe máy khiến chiến sĩ CSGT tử vong ở Lai Châu

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 3/7, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Mùa A Hảo (SN 2007, ở phường Đoàn Kết) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, khiến 1 chiến sĩ CSGT hy sinh.

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân

Pháp luật - 1 ngày trước

Chồng nghiên cứu rồi cùng vợ chỉ đạo nhân viên dùng hoá chất pha chế để sản xuất lượng lớn dầu gió ngoại các loại, tuồn bán ra thị trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Vụ cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

2 đối tượng bị bắt là chủ hộ kinh doanh xưởng tái chế bị cháy ở Hưng Yên khiến 6 người tử vong.

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Triệu tập những kẻ hành hung cô gái tại công viên ở Bắc Ninh

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an phường Nam Sơn, Bắc Ninh đã triệu tập những người liên quan vụ hành hung một cô gái ở công viên Lãm Làng ngày 28/6.

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 2 ngày trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 2 ngày trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Pháp luật - 3 ngày trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Pháp luật - 3 ngày trước

Bị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Top