Hà Nội
23°C / 22-25°C

Câu chuyện người vợ chỉ dùng chiếc đèn cũ để kéo chồng ngoại tình trở về khiến bao người thức tỉnh: Thứ ánh sáng quý giá nhất là soi rọi đường về nhà

Thứ bảy, 14:00 09/11/2019 | Gia đình

Tình yêu như một ngọn đèn vậy. Không chắc nó có thể chiếu sáng con đường tương lai anh ta hay không nhưng nó phải chiếu rọi được con đường về nhà.

Trong cuộc sống, có quá nhiều ông chồng khi giàu có đã vội vàng quên đi những ngày tháng gian lao xưa kia. Thứ họ quên không chỉ là cuộc sống khốn khó mà đôi khi là cả tình yêu với người vợ tào khang .

Tuy nhiên, để lấy lại tình yêu và khiến người chồng quay đầu, người vợ cũng cần phải "có cách". Như câu chuyện dưới đây cũng thế.

"Khi anh và cô kết hôn, cả hai đều nghèo khó. Họ ở nhà thuê, mượn chiếc giường do một hàng xóm không dùng đến và chẳng hề có đồ nội thất nào khác. Tuy nhiên, cô đã dốc cạn túi để mua một chiếc đèn đẹp, đặt ngay giữa phòng.

Anh luôn hỏi cô vì sao lại lãng phí như thế. Căn phòng chẳng hợp với chiếc đèn xa xỉ chút nào cả. Cô mỉm cười trả lời: 'Chiếc đèn sáng có thể chiếu rọi một tương lai sáng hơn'. Anh không đồng ý, bật cười vì niềm tin vô nghĩa và quá ngây thơ của vợ.

Dần dần, cuộc sống ngày một tốt lên. Anh vì chăm chỉ và thông minh nên được thăng chức. Họ đã có căn nhà riêng. Ngày chuyển đi, cô vẫn gói ghém chiếc đèn để đặt trong nơi ở mới.

Anh ngày một giàu có và trở thành một giám đốc quyền lực. Anh tuyển một thư ký xinh đẹp vào làm việc và chẳng mấy chốc, họ đã là tình nhân của nhau.

Câu chuyện người vợ chỉ dùng chiếc đèn cũ để kéo chồng ngoại tình trở về khiến bao người thức tỉnh: Thứ ánh sáng quý giá nhất là soi rọi đường về nhà - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Anh bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn, nói dối vợ nhiều hơn. Thậm chí nhiều khi anh qua đêm mà chẳng một lời giải thích với vợ. Cô lờ mờ nhận ra có chuyện xảy đến nhưng bao nhiêu lời khuyên hay cố gắng giữ anh chẳng mang lại kết quả nào.

Ngày sinh nhật anh, cô bảo anh về nhà để cùng mở tiệc chúc mừng. Anh hứa với vợ sẽ về nhà ngay sau giờ làm. Tuy nhiên, cô bồ nhí lại yêu cầu được ăn tối cùng anh. Anh tặc lưỡi bỏ qua lời hứa với vợ, thoải mái đi cùng bồ cùng mừng sinh nhật bằng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến. Nửa đêm, anh mới sực nhớ đến lời hứa với vợ, vội về nhà.

Quay về căn nhà khi xung quanh đã tối, nhìn thấy ánh điện le lói phía trong, một cảm giác xa xôi nhưng thân thiết lại gợn lên trong lòng anh. Cảm giác của những ngày khốn khó, vợ vẫn chong đèn đợi anh về nhà khi nửa đêm tăng ca lại quay về.

Anh đẩy cửa bước vào, cô đang ngồi bên bàn ăn thịnh soạn với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Thấy anh về, cô vội vã chạy ra đón: 'Đồ ăn nguội hết rồi, em hâm nóng lại đã nhé'.

Anh không ngăn cản vì anh biết những nỗ lực miệt mài và tình cảm cô đặt vào những món ăn này nhiều đến bao nhiêu. Khi mọi thứ sẵn sàng, cả hai ngồi vào bàn. Cô lấy một chiếc hộp ra tặng anh món quà sinh nhật. Bên trong là chiếc đèn nhỏ năm xưa.

Cô nói trong nước mắt: 'Năm đó nhà còn nghèo, em mua một chiếc đèn để soi sáng đường anh về nhà, Giờ đây, em lại tặng anh một chiếc đèn nữa là muốn nói với anh rằng, em hy vọng anh mãi là ngọn đèn sáng trong tim em, có thể chiếu sáng mãi cho đến cuối cuộc đời em'.

Câu chuyện người vợ chỉ dùng chiếc đèn cũ để kéo chồng ngoại tình trở về khiến bao người thức tỉnh: Thứ ánh sáng quý giá nhất là soi rọi đường về nhà - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người đàn ông chợt nhận ra rằng những việc làm sau lưng của mình đều bị vợ nhận ra hết. Nhưng thay vì trách móc hay hờn dỗi làm to chuyện, cô lại muốn anh nghĩ về tình nghĩa, về tình yêu để quay đầu. Cô vẫn còn yêu và cần tình yêu của anh biết bao nhiêu.

Một phụ nữ gửi cho người đàn ông của mình một chiếc đèn và mong muốn tình yêu của anh vẫn soi sáng như chiếc đèn đó. Cô ấy có bao nhiêu là hi vọng gửi gắm vào cơ chứ. Cuối cùng, anh đã vứt bỏ tất cả, quay trở lại bên cô.

Tình yêu như một ngọn đèn vậy. Không chắc nó có thể chiếu sáng con đường tương lai anh ta hay không nhưng nó phải chiếu rọi được con đường về nhà. Bởi ánh sáng của nó được đốt cháy bằng niềm tin của người phụ nữ từ tình yêu cả cuộc đời.

Những câu chuyện tình yêu luôn khiến người ta phải xúc động. Đôi khi, người đàn ông có thể mắc phải sai lầm nhưng cách đối mặt, đương đầu của người phụ nữ cũng phần nào khiến cục diện đổi khác. Người phụ nữ ngay từ ban đầu đã muốn đàn ông của mình luôn tìm thấy đường về nhà trong đêm tối nhờ ánh đèn sáng. Sau này, cô vẫn hi vọng tình yêu của anh mãi sáng như ánh đèn đó, dù đêm tối vẫn tồn tại, giữ tình yêu cho cô.

Chuyện chồng ngoại tình cũng có nhiều cách giải quyết. Người phụ nữ ấy dùng câu chuyện về chiếc đèn để nhắc nhở chồng rằng, ngay từ khi còn nghèo, cô đã bên cạnh đồng hành cùng anh trong mỗi bước đường làm giàu. Bây giờ, cô vẫn mong anh vẫn sáng trong trái tim cô và muốn người chồng nghĩ lại.

Đôi khi, ầm ĩ chẳng phải là cách giải quyết. Khiến người đàn ông ấy nhận thức được và thay đổi từ chính trái tim mới là giải pháp tốt nhất.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Gia đình - 1 giờ trước

Đừng mãi vướng bận với những phiền não của mình, hãy ở bên những người bạn tin tưởng, làm những việc bạn nên làm – những điều đơn giản ấy đều có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp.

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

Nuôi dạy con - 5 giờ trước

Người cha cho hay ông vẫn sống ở quê, ngập trong nợ nần vì không thể trả nợ tiền học phí đã vay. Con gái cắt đứt liên lạc.

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Hình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Gia đình - 14 giờ trước

Trước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

GĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Có 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với các cung hoàng đạo này, chia tay là dứt khoát này, họ sẽ khá quyết đoán khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là người tuyệt tình.

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bị thúc ép kết hôn với người mình không yêu, cô gái trẻ phải nhập viện trong tình trạng co giật, tê liệt tay chân và khó thở.

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người không nhận ra rằng chính những phản ứng cảm xúc vô thức của mình đang làm hỏng các mối quan hệ. EQ thấp không chỉ thể hiện qua cảm xúc bốc đồng, mà còn nằm ở cách bạn ứng xử hàng ngày.

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Top