Cha "dắt" con vào tù vì trùm chăn… đánh chết hàng xóm

| Pháp luật

Nghi ngờ hàng xóm nhấc trộm rọ tôm, bố con Đào Văn Bắc (SN 1975), Đào Tuấn Anh (SN 1998) trú tại thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động (Hưng Yên) đã đánh chết người để rồi cùng "dắt nhau" vào trại giam…

 
Cha "dắt" con vào tù vì trùm chăn… đánh chết hàng xóm 1
Hai bố con bị cáo.

Mất rọ tôm, đánh chết người

Sáng 22/7/2012 bố con Đào Văn Bắc, Đào Tuấn Anh ra cánh đồng thôn Đồng Lý để thu rọ tôm. Phát hiện bị mất 5 rọ tôm, bố con Bắc nghi ngờ cho anh Hoàng Văn Chỉnh (SN 1973), là hàng xóm, đã lấy trộm.

Khoảng 7h cùng ngày, trên đường về, Bắc và Tuấn Anh đi qua nhà ông Nguyễn Văn Vượng (SN 1960 trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng) bất ngờ nhìn thấy Hoàng Văn Chỉnh đang ngồi trong nhà ông Vượng. Bố con Bắc đã lao vào đánh và trùm chăn đạp nhiều lần vào người anh Chỉnh rồi bỏ đi.

Sau khi bị trùm chăn đánh bất ngờ, anh Chỉnh nằm nguyên tại chỗ. Đến khoảng 11h cùng ngày, ông Phạm Văn Khanh (SN 1964 ở cùng thôn) đến nhà ông Vượng chơi, vừa đến nhà ông Khanh, thấy anh Chỉnh hai tay ôm bụng, kêu đau, sắc mặt tái đi, nên khuyên anh gọi người nhà đến đưa đi viện.

Đến khoảng 12h, khi người nhà đến thì anh Chỉnh đã tử vong. Ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra huyện Kim Động đã tiến hành điều tra, bắt giữ khẩn cấp bố con Đào Văn Bắc và Đào Tuấn Anh.

Cha, con cùng vào nhà đá

Ngày 8/3/2013, TAND tỉnh Hưng Yên đã đưa ra xét xử bố con bị cáo Đào Văn Bắc và Đào Tuấn Anh. Tại phiên tòa, bố con Bắc đã khai nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo Bắc cho rằng nhiều ngày đi đổ rọ tôm đều bị mất và cho rằng anh Chỉnh là người lấy trộm. Khi nhìn thấy anh Chỉnh ở nhà ông Vượng, gần khu vực mất rọ tôm, đã nảy sinh ý định đánh để cảnh cáo. Không ngờ sự việc xảy ra làm cho anh Chỉnh mất mạng, bố con bị cáo rất ân hận.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và lời khai nhân chứng, xét thấy hành vi phạm tội của bố con bị cáo Bắc xuất phát từ việc kiếm sống bằng nghề đơm rọ tôm; gia đình bị cáo khó khăn, vợ bị cáo đang phải nuôi con nhỏ, Tòa quyết định tuyên phạt bị cáo Bắc 8 năm tù, bị cáo Tuấn Anh 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, theo điều 104, BLHS.

Bố con bị cáo Bắc đã có đơn kháng cáo nên tòa phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa Phúc thẩm TANDTC đã đưa vụ án ra xét xử tại Hưng Yên. Theo đó, Tòa bác bỏ đơn kháng cáo của bị cáo Bắc và chấp nhận một phần giảm nhẹ hình phạt cho Đào Tuấn Anh vì cho rằng bị cáo trong độ tuổi đến trường, hành vi của bị cáo là bột phát…

Tòa Phúc thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Đào Văn Bắc 8 năm tù, bị cáo Đào Tuấn Anh 2 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo Vũ Hùng
hoahue
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Triệt phá cơ sở kinh doanh hàng hiệu giả mạo tinh vi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá cơ sở kinh doanh hàng hiệu giả mạo tinh vi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và Công an phường Kim Liên vừa triệt phá thành công một cơ sở kinh doanh hàng hiệu giả mạo quy mô lớn, thu giữ hàng loạt sản phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Hưng Yên: Điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, lợn bệnh 'suýt' đưa ra thị trường

Hưng Yên: Điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, lợn bệnh 'suýt' đưa ra thị trường

Pháp luật -

GĐXH - Gần 1 tấn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó 7/9 mẫu xét nghiệm dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi (ASF), vừa được lực lượng Quản lý thị trường chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật sang Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hưng Yên) để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Vừa ra tù chưa lâu, 'siêu trộm' có 4 tiền án, 2 tiền sự lại đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Hà Nội: Vừa ra tù chưa lâu, 'siêu trộm' có 4 tiền án, 2 tiền sự lại đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Công an phường Khương Đình (TP Hà Nội) đã kịp thời có mặt, khống chế và bắt giữ một đối tượng vừa ra tù nhưng lập tức ngựa quen đường cũ, đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản vào rạng sáng 31/7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.