Cha mẹ, xóm làng đau xót về cái chết tang thương của người đàn ông cưa vật liệu gây nổ

| Xã hội

GiadinhNet - Trước đây anh Phạm Văn Cường từng đi lính, sau khi giải ngũ, nạn nhân cùng vợ khăn gói ra Hà Nội đầu tư cơ sở chuyên thu mua phế liệu.

Những người may mắn thoát chết trong vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông Những người may mắn thoát chết trong vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông

GiadinhNet - Nhờ kế hoạch đi dã ngoại vào cuối tuần, nhiều gia đình sống ở KĐT Văn Phú đã tránh được thương vong từ vụ nổ.

Chiều 20/3, rất đông người dân thôn Cổ Tung, xã Nam Hùng (Nam Trực, Nam Định) đã đến chia buồn và tiễn vong linh anh Phạm Văn Cường (42 tuổi) – người cưa vật liệu và cũng là nạn nhân của vụ nổ chiều 19/3 tại KĐT Văn Phú (Hà Đông – Hà Nội).

Ông Đoàn Văn Tiền (45 tuổi) người cùng thôn chia sẻ: “Dân làng chúng tôi ai cũng bất ngờ về sự việc. Vợ chồng anh Cường vốn sống rất có nghĩa tình, có trước có sau. Anh Cường trước đây đi lính, sau khi giải ngũ về nhà đã cùng với vợ đầu tư cơ sở chuyên thu mua phế liệu. Gia đình anh lên ở Hà Nội thuê căn phòng để làm ăn đã mấy năm rồi”.


Người dân địa phương rất bất ngờ trước đại hoạ của anh Cường. Ảnh Nhật Minh

Người dân địa phương rất bất ngờ trước đại hoạ của anh Cường. Ảnh Nhật Minh

“Khổ thân anh ấy, sau bao nhiêu năm vợ chồng làm ăn vất vả giờ kinh tế khá hơn thì xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc. Lúc người nhà đưa di cốt anh ấy về quê, ai cũng đau xót. Cả hai ông bà thân sinh và bà cụ ngoại của anh ấy ở tuổi cao cũng đến khóc lặng ở đám tang”, anh Tiền nghẹn lời.

Cũng theo lời người dân địa phương, vợ chồng anh Cường mở cửa hàng chuyên thu mua phế liệu ở Hà Nội gần chục năm nay.


Đám tang của nạn nhân Phạm Văn Cường được tổ chức tại quê nhà ở Nam Định. Ảnh Nhật Minh

Đám tang của nạn nhân Phạm Văn Cường được tổ chức tại quê nhà ở Nam Định. Ảnh Nhật Minh

Ngồi thẫn thờ trong góc nhà, ông Phạm Văn Duyên (75 tuổi), bố đẻ anh Cường không ngừng lau nước mắt. Bà Đoàn Thị The (70 tuổi) cũng nức nở trước sự ra đi đột ngột của con trai.

Bà Hân (một người hàng xóm của anh Cường) tâm sự, anh Cường là một người sống rất tử tế, quan tâm đến mọi người. “Vì thế, hôm nay đám tang anh ấy cả làng kéo nhau đi tiễn. Khổ thân vợ con anh ấy, chúng tôi thương lắm mà chẳng biết làm thế nào”, bà bày tỏ.


Ông Phạm Văn Duyên lặng người trước đám tang của con trai. Ảnh Nhật Minh.

Ông Phạm Văn Duyên lặng người trước đám tang của con trai. Ảnh Nhật Minh.

Chị Đàm Thị Nhuần (SN 1975), vợ anh Cường đến nay vẫn chưa tin những gì đã xảy ra, trên đường đưa tang chồng, chị còn ngất xỉu.

Được biết, anh chị có hai người con 2 trai 1 gái. Con trai đầu của anh Cường sinh năm 1996 đang làm công nhân, cô con gái sinh năm 1997 vừa mới xây dựng gia đình còn con trai út đang học lớp 9. Ba người con khóc vật vã bên linh cữu của người cha xấu xố khiến ai trông thấy cũng không cầm được nước mắt.


Vợ nạn nhân khóc ngất tại đám tang của người chồng xấu số. Ảnh Nhật Minh

Vợ nạn nhân khóc ngất tại đám tang của người chồng xấu số. Ảnh Nhật Minh

Ông Bùi Quang Tạo (bác của anh Cường) cho hay: “Đến khoảng 8h sáng ngày 20/3, gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm những phần thi thể còn lại của anh Cường.

Nhưng chúng tôi cũng không gom được nhiều. Vì thời gian gấp gáp nên đến khoảng chiều 20/3, cháu Cường được đưa đi hỏa táng và chôn cất tại quê nhà”.


Nỗi đau khôn nguôi của những người ở lại. Ảnh Nhật Minh

Nỗi đau khôn nguôi của những người ở lại. Ảnh Nhật Minh

Cũng theo lời ông Tạo, ở thôn Cổ Tung, rất nhiều người đi làm nghề ve chai, phế liệu trên Hà Nội. “Ở đây cứ 3 nhà thì có 1 nhà ra Hà Nội làm đồng nát. Vì thế, chuyện không may với cháu Cường cũng khiến rất nhiều người cảm thấy hoang mang”, ông nói.

Trước đó, vào khoảng 15h10 chiều 19/3, khi chị Nhuần đang rửa bát đũa ở trong bếp, anh Cường mang một vật bằng sắt hình trụ có đường kính khoảng 40-45cm ra trước cửa nhà cạnh vỉa ba toa đường rồi dùng đèn khò cắt phế liệu để lấy sắt thì xảy ra vụ nổ.


Rất đông người dân đến chia buồn và tiễn vong linh anh Phạm Văn Cường về nơi yên nghỉ cuối cùng. Ảnh Nhật Minh

Rất đông người dân đến chia buồn và tiễn vong linh anh Phạm Văn Cường về nơi yên nghỉ cuối cùng. Ảnh Nhật Minh

Hậu quả của vụ nổ làm 4 người tử vong, 2 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103; 6 nạn nhân khác được điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Đông (hiện 2 người đã được xuất viện).

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ kinh hoàng, chị Nhuận đang rửa bát trong bếp nên thoát chết. Cậu con trai út ở cùng bố mẹ cũng an toàn do đang đi học ở trường.

Nhật Minh/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.