Chân dung “ác quỷ” giết con
GiadinhNet - Chỉ vì nghi ngờ cháu bé không phải là con đẻ, trong cơn “ngáo đá”, Trần Thanh Hà đã đang tâm mổ bụng con mình. Hắn chôn con xuống rồi phủ một lớp bê tông mỏng lên trên để phi tang nhưng không thoát.
![]() |
|
Hà đã nhẫn tâm chôn con mình ở nơi này. Ảnh N.Quyết. |
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo GĐ&XH, sau một thời gian đi chữa bệnh, Trần Thanh Hà trở về địa phương nhưng vẫn nghi ngờ cháu Trần Gia Bình (10 tháng tuổi) không phải là con đẻ của mình. Nghi ngờ ấy luôn tồn tại trong lòng hắn khiến Hà nảy sinh một toan tính đầy ác độc, đó là tìm cách sát hại cháu bé. Khi ấy cháu Bình đang được chị Trần Thị Lan (chị gái Hà) nuôi nấng, để thực hiện được âm mưu man rợ này, Hà nói với chị gái cho hắn đón con trai đi chơi để mua quà sinh nhật sắp tới, thực ra là để sát hại cháu Bình.
Theo người dân ở tổ 20 cho biết, tại địa phương Hà là một thanh niên bất trị, sớm lêu lổng, theo lũ bạn xấu chơi bời, nghiện ngập. Cũng vì thói côn đồ nên trong tổ chẳng ai muốn dây dưa, kết giao với Hà. Bạn bè của Hà toàn là lũ “đầu trâu, mặt ngựa”. Bà Nguyễn Thị D (hàng xóm của Hà) cho biết, bố mẹ Hà khuyên bảo, dạy dỗ mãi không được nên cũng đành phó mặc, khiến Hà ngày càng trượt dốc.
Ngày Hà đưa một cô gái tên Dung về giới thiệu đó là người yêu, bố mẹ hắn mừng lắm, hy vọng đứa con bất trị này khi có gia đình sẽ tu tỉnh, chí thú làm lại cuộc đời. Cũng vì mong mỏi ấy, một đám cưới đã diễn ra nhanh hơn dự kiến, đôi uyên ương này nhanh chóng sinh được một bé gái đầu lòng. “Thời gian đầu, Hà cũng có nhiều tiến bộ, tu chí làm ăn nên bố mẹ hắn mừng lắm, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Hà lại lao vào những cuộc chơi bời thâu đêm suốt sáng, khiến vợ con của Hà rất khốn khổ. Cũng từ đấy, cặp vợ chồng trẻ này luôn phát sinh mâu thuẫn, các buổi cãi cọ, đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Ban đầu chúng tôi còn sang can ngăn, nhưng sau đó thì mặc kệ. Do cả hai vợ chồng Hà đều không có công ăn, việc làm ổn định nên kinh tế gặp nhiều khó khăn, phải sống dựa vào bố mẹ và người thân” - bà D cho biết.
Ông Nguyễn Văn Thành (hàng xóm) kể, đầu năm 2012, vợ chồng Hà sinh thêm một bé trai đặt tên là Trần Gia Bình, thêm con nhưng Hà vẫn vậy, hàng ngày hắn vẫn lêu lổng theo lũ bạn xấu sử dụng ma túy. Thậm chí, trong thâm tâm, Hà còn nghi ngờ cháu bé không phải là con đẻ của mình nên nhiều lần “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ và con trai nhỏ. Bức xúc vì người chồng vũ phu, ham chơi, khi con trai được 4 tháng tuổi, chị Dung bỏ Hà và con ra sinh sống ở một nơi khác. Ông Thành cho biết: “Thương cháu, khi đó chị Trần Thị Lan (chị gái Hà - PV) đã đón cháu Bình về nuôi nấng, chăm sóc từ đó đến nay. Còn Hà, từ ngày vợ bỏ đi hắn càng có thời gian chơi bời, lêu lổng. Ngoài ra, có thể do sử dụng ma túy một thời gian dài nên Hà bị ảo giác, luôn nghĩ có người đang tìm đánh mình. Biết Hà bị hoang tưởng, ảo giác, chính quyền địa phương đã vận động gia đình đưa Hà đi chữa bệnh bắt buộc”.
Âm mưu tàn độc của người cha
Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, sáng ngày 22/12, Hà ăn mặc tươm tất, đến nhà chị gái nói muốn đón bé Bình đi chơi và mua quà sinh nhật cho con. Chị Lan không hề nghi ngờ, đồng ý để Hà đón cháu Bình đi. Không ngờ, đó là lần cuối cùng người bác ruột nhân hậu này được thấy cháu mình.
Ngay sau khi đưa cháu bé cho bố, linh tính chẳng lành nên vài chục phút sau chị Lan đã đến nhà Hà. Lúc đến nơi, không thấy cháu Bình đâu, chị Lan gặng hỏi thì Hà cho biết vừa đặt con nằm trên phản rồi vào bếp nấu cơm, nhưng khi ra thì không thấy con trai đâu. Sợ có chuyện không hay xảy ra với cháu, chị Lan đã trình báo đã lên Công phường Định Công. Nhận được tin báo, Công an phường đã nhanh chóng vào cuộc, áp giải Hà lên trụ sở để làm việc. Cùng thời điểm này, một nhóm trinh sát của Công an phường tỏa ra các hướng truy tìm tung tích cháu bé.
Trong quá trình tìm kiếm, trinh sát phát hiện ở góc phía sau nhà của Hà có lớp xi măng mới trát nên sinh nghi. Khi lớp xi măng được đào lên, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trước mắt các trinh sát - cháu Bình đã bị sát hại, xác cháu bị bọc trong một vỏ bao xi măng. Thời điểm này, Công an phường Định Công vẫn tiếp tục đấu tranh, khi biết sự việc đã bại lộ, Hà khai nhận hắn chính là hung thủ sát hại con mình. Theo lời khai ban đầu, ngay sau khi đón con trai từ nhà chị gái về Hà dìm cháu bé xuống nước cho đến chết rồi mổ bụng cháu bé. Sau khi sát hại con xong, hắn bỏ cháu bé vào vỏ bao xi măng rồi đem chôn ở góc sau nhà, mua xi măng trát lại. Sau đó, hắn tiếp tục làm các công việc lặt vặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
|
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH sáng ngày 23/12, Trung tá Nguyễn Văn Thặng- Trưởng Công an phường Định Công xác nhận Công an phường đã tạm giữ Hà và làm rõ đối tượng này chính là hung thủ đã sát hại cháu Bình. “Bước đầu, Hà khai nhận nguyên nhân sát hại cháu bé là do hắn nghi ngờ cháu Bình không phải là con đẻ của mình. Đối tượng này mắc bệnh hoang tưởng, luôn tin rằng trong bụng cháu Bình có camera ghi rõ cháu là con của ai. Có lẽ, từ sự hoang tưởng này mà Hà đã sát hại con đẻ của mình. Trước khi vụ án xảy ra, chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động và cùng gia đình đưa Hà đi chữa bệnh bắt buộc tại các trung tâm y tế”- Trung tá Thặng nói. Còn theo người dân địa phương, Hà đã nhiều lần đánh đập, nhốt vợ con trong nhà, thậm chí hắn còn từng cắt trụi tóc của vợ. Khi bố mẹ chị Nguyễn Thị Dung phát hiện con gái bị nhốt, bị đánh đập đã báo chính quyền địa phương giải cứu. |
Bình Minh
