Chân dung một tướng cướp với tuổi thơ bất hạnh
Cầm đầu hơn 20 giang hồ khét tiếng Sài Gòn, Huỳnh Văn Hòa và đồng bọn đã gây ra hàng loạt vụ giết người, cướp xe tay ga đắt tiền… gây hoang mang dư luận suốt một thời gian dài. Thế nhưng cuộc đời của trùm băng cướp này lại chưa từng có ngày bình yên.
![]() |
| Huỳnh Văn Hòa tại cơ quan điều tra. |
Bỏ biết bao công sức tìm kiếm nhưng không có kết quả, năm 1977, cha mẹ Hòa đưa nhau trở lại Sài Gòn, hy vọng tìm được những đứa con tội nghiệp của mình. Không có nhà cửa, những người còn lại trong gia đình Hòa phải xin tá túc trong khu tập thể Đoàn cải lương Phước Chung.
Cuộc sống khó khăn vẫn tiếp nối, cả ba anh em Hòa chỉ học xong lớp 1, khi vừa biết hết mặt chữ. Nỗi đau mất con chưa nguôi, nay mẹ Hòa lại biết chuyện chồng mình đã thay lòng đổi dạ và chung sống với người đàn bà khác. Trong một lần đau đớn, quẫn trí đến đỉnh điểm, bà đã uống trọn cả chai thuốc trừ sâu tự tử. Năm đó Hòa vừa bước qua tuổi thứ 10.
Sau cái chết của mẹ, ba anh em Hòa bắt đầu cuộc đời lang bạt, mỗi đứa một nơi. Hòa được cha dắt về ở chung với mẹ kế. Nhưng không lâu sau, do phạm tội lừa đảo nên người cha bị đi tù, bà dì ghẻ cũng tống cổ luôn đứa con chồng ra khỏi nhà.
Để tồn tại với cuộc sống lang thang, bụi đời, Hòa đã phạm tội “trộm cắp tài sản” và bị đưa vào Trường phổ thông công nông nghiệp ở Bình Dương. Hết thời gian cải tạo, Hòa trở về và gặp một người phụ nữ là bạn thân của mẹ mình ngày sinh thời. Cảm thương trước số phận đứa bé tội nghiệp, bà này dắt Hòa về nơi cũ, đoàn cải lương Phước Chung để đùm bọc. Tại đây, Hòa được một nghệ sĩ hài thương yêu và nhận làm em nuôi. Trong suốt một thời gian dài, đêm nào Hòa cũng theo chân người này đi diễn.
![]() |
|
Địa điểm nạn nhân Đoàn Hùng Cường bị bắn chết. Ảnh: Vũ Mai. |
Để hai con lại cho vợ nuôi, Hòa tiếp tục lang thang với nghề chạy xe ôm. Năm đó, người anh trai còn lại cũng bị bệnh và chết. Chính thời gian này, ý định muốn “thay đổi số phận mình bằng số phận của người khác” đã nhen nhóm trong đầu người đàn ông có tuổi thơ bất hạnh đó.
![]() |
|
Hiện trường ông Thái Hỷ Chen bị bắn chết. Ảnh: Vũ Mai. |
Sau một thời gian cho đàn em theo dõi ông Thái Hỷ Chen, một nhà buôn cá tại chợ Chánh Hưng (quận 8), khi biết ông này hay đến chợ thu tiền mỗi sáng, Hòa giao súng cho Trần Hải Trung (Trung “Móp”) dẫn đồng bọn đi cướp. Sáng 25/1/2006, sau khi thu tiền, ông Chen đang trên đường ra xe tải thì rơi vào ổ phục kích. Nhóm cướp đã rút súng bắn chết nạn nhân để giật bao tiền đựng gần 130 triệu đồng.
Băng cướp này còn đột nhập vào nhà một “đại gia” tại quận 12 trộm hẳn một chiếc xe @ và một chiếc ôtô Camry mới cáu cạnh của khổ chủ. Ngoài ra, rạng sáng ngày 22/12/2005, Hòa và 7 tên khác thuê xe hơi đến nhà một người tại huyện Bình Chánh để thực hiện hành vi cướp tài sản. Đến nơi, bọn chúng dùng kìm cộng lực và gió đá xì hàn cắt 2 ổ khóa. Khi vào trong nhà, Hòa dùng súng khống chế, trói tay chân, bịt miệng người làm công để cướp đi một két sắt chứa đầy tiền, vàng, kim cương… trị giá hàng trăm triệu đồng.
Cứ thế, từ đầu năm 2004 đến ngày bị bắt, băng cướp do Huỳnh Văn Hoà cầm đầu đã gây ra hàng chục vụ cướp, giết táo tợn, là nỗi kinh hoàng cho người dân TP HCM, nhất là chủ sở hữu của những chiếc xe tay ga đắt tiền.
Theo kế hoạch, ngày 23/4, TAND TP HCM sẽ xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Văn Hòa và 20 đồng phạm khác. Những người này đã bị VKS truy tố về hàng loạt tội danh như: “giết người", "cướp tài sản"; "cướp giật tài sản"; "trộm cắp tài sản"; "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; "che giấu tội phạm”. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 6 ngày, do thẩm phán Vương Văn Nghĩa làm chủ tọa.
Theo Vnexpress
Thông báo


