Chân dung "siêu lừa" tuổi teen

| Pháp luật

Còn đang ở độ tuổi teen, nhưng "siêu lừa" 17 tuổi với những chiêu lừa tinh vi đã "hạ gục" nhiều dân teen khác.

Chiều 8/1, nhiều nạn nhân đến công an phường Lê Đại Hành trình báo về việc một cô gái tự xưng là nhân viên của một kênh thông tin dành cho lứa tuổi teen đã lừa lấy điện thoại, máy ảnh và máy tính xách tay tại trung tâm thương mại Vincom (Hà Nội).
 
Sau khi nhận đơn thư của nạn nhân, công an làm rõ, chủ mưu những vụ lừa đảo này là Vũ Thu Huyền, 17 tuổi, trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội. Là đối tượng đã bỏ học, hàng ngày Huyền lên mạng, vào một số trang web dành cho lứa tuổi teen để nắm bắt tâm lý của dân teen. Qua đó, Huyền nhận ra một điều, rất nhiều dân teen thích trở thành những nhân vật nổi tiếng, người mẫu ảnh.
 
Chính vì thế, sau này, những nạn nhân của Huyền hầu hết đều là những người ôm giấc mộng trở thành những ngôi sao, người mẫu ảnh có tên tuổi xuất hiện trên một kênh thông tin điện tử dành cho lứa tuổi teen. 
 

Vũ Thu Huyền tại cơ quan công an. (Ảnh: H.A)

 
Trang điểm hiện đại, diện những bộ quần áo thời trang sành điệu, Huyền tự nhận mình là nhân viên một kênh thông tin dành cho lứa tuổi teen, tên là Dương Thiên Trang. Với vẻ sành điệu như vậy, nhiều nạn nhân đã dễ dàng tin Huyền để rồi sau đó bị Huyền cuốm mất những chiếc điện thoại thời trang, máy ảnh và laptop.
 
Thấy V.A, 17 tuổi đến khu vui chơi giải trí ở trung tâm thương mại Vincom mang theo chiếc laptop, Huyền liền cho V.A vào "tầm ngắm".
 
Huyền đến gần V.A và bắt đầu buông những lời ngon ngọt như: Em có nhận ra chị không? Xinh thế này mà không tham gia trên kênh thông tin của bọn chị thì tiếc quá..." Sau những lời có cánh đó, Huyền đề nghị V.A trang điểm lại để chụp hình đưa lên mạng.
 
Tin lời Huyền, V.A vào nhà vệ sinh chỉnh đốn trang phục để chuẩn bị chụp hình và khi quay ra thì chiếc laptop đã biến mất cùng với Huyền.
 
Cũng tại Vincom, với những chiêu thức tương tự, Huyền đã lừa được 4 nạn nhân khác từ 13 - 18 tuổi để lấy những chiếc điện thoại, iPhone trị giá hàng chục triệu đồng.
 
Ngoài ra, Huyền còn mò đến một số trường THCS trên địa bàn Hà Nội để tìm "mồi". Tại một cổng trường, Huyền lừa cô bé T., yêu cầu đưa nạn nhân đi lòng vòng một số tuyến phố để chụp ảnh bằng chính máy ảnh của nạn nhân. Có được những tấm hình, Huyền ngỏ ý mượn chiếc máy ảnh để mang về cơ quan đưa lên mạng rồi sau đó mất hút cùng chiếc máy ảnh đắt tiền của nạn nhân.
 
Từ cuối tháng 11 đến nay, số tài sản mà Huyền lừa được lên đến gần 60 triệu đồng. Số tiền trên, Huyền dùng để mua sắm, ăn chơi hết.
 
Có mặt tại công an phường Lê Đại Hành, dì của Huyền tỏ ra khá bất ngờ về "tài năng" của cô cháu gái.
 
Sau khi bố mất, mẹ vào tù vì buôn bán ma túy, Huyền thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người thân nên đã sa vào con đường phạm tội.
 
Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.