Chẳng lẽ chọn nghề sai?

| Xã hội

GiadinhNet - Cả tuần nay, thông tin về một cô giáo mầm non, sau mấy chục năm công tác, khi nhận quyết định về hưu với mức lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng đã "ngã khuỵu xuống, nước mắt giàn giụa” đang được dư luận bàn tán xôn xao.

Đại diện cơ quan liên quan đã lập tức vào cuộc giải thích. Theo đó, cô giáo đi dạy 37 năm, nhưng chỉ có 22 năm 8 tháng đóng bảo hiểm (trước đó cô đi dạy theo hình thức tự nguyện và hưởng theo mức đóng góp công điểm của người dân). Với trên 22 năm công tác, mức lương đóng bảo hiểm 1,8 triệu đồng/tháng, tỷ lệ tính lương hưu là 69% mức lương đóng bảo hiểm, nên lương hưu của cô thực chất chỉ được gần 1.270.000 đồng.

Như vậy, lương cơ bản thấp, thời gian đóng bảo hiểm ít nên lương hưu không thể cao được. Cũng có nghĩa là không có ai hay đơn vị nào làm sai cả. Vâng, không ai sai nhưng vẫn thấy khóe mắt cay cay. Với mức lương mà cô giáo mầm non này và nhiều cô giáo mầm non khác được nhận tương tự, người đứng đầu ngành giáo dục cũng phải thốt lên rằng: "Các thầy cô hy sinh gần như cả đời, bây giờ về hưu được 1,3 triệu đồng thì sống sao nổi !".

Nickname Nguyễn Thủy Anh bình luận: “Lương hưu chỉ có 1,3 triệu đồng đúng là tủi thân thật, mang tiếng cán bộ nhà nước mà lương hưu thấp tẹt. Giáo viên khi không được tính phụ cấp đứng lớp, lương chưa đến 2 triệu. Nếu có được nhận 100% lương khi về hưu thì cũng chỉ 2 triệu/tháng mà thôi. Ngoài việc cơ chế bảo hiểm cần tính đến yếu tố lạm phát, ngành giáo dục phải xem lại cách tính lương hưu cho giáo viên, cứ như hiện nay chẳng ai muốn làm giáo viên nữa, buồn lắm”.

Câu chuyện này làm nhiều người nhớ lại kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua. Năm nay, trong khi điểm chuẩn của nhiều ngành tăng kỷ lục (ngành Y có trường lấy đến 29,25 điểm, ngành Kinh tế Quốc tế của ĐH Ngoại thương 28,25 điểm, ngành Luật kinh tế của ĐH Luật Hà Nội 28,75...) thì ngành sư phạm, nhiều trường đại học có điểm chuẩn bằng điểm sàn 15,5, hệ cao đẳng chỉ 9-10 điểm. Trước thực tế này, dư luận lo lắng, họ cho rằng thi 3 điểm/môn mà đỗ sư phạm là điều không thể chấp nhận được.

Nhưng còn một thực tế khác, đó là việc mỗi năm có tới vài chục nghìn sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp. Bên cạnh đó, cũng có hàng trăm, hàng nghìn cử nhân sư phạm loại giỏi ra trường đã từ chối vào các trường công. Thực trạng trên nói lên điều gì? Phải chăng mức lương hưu 1,3 triệu của cô giáo đã là lời giải thích rõ ràng nhất?

Nhiều người rất ngại nói tới chuyện tiền nong trong giáo dục, vì sợ rằng sẽ “thương mại hóa” một ngành nghề cao quý. Vâng, nhưng không có ai sống được bằng không khí và nước lã. 1,3 triệu đồng mua được bao nhiêu kg gạo? 1,3 triệu đồng đủ chi phí học hành cho mấy đứa con? 1,3 triệu đồng có đủ một lần đi viện?

Vậy mà nhiều cô giáo vẫn đang phải sống với mức lương đó, tất nhiên là sống một cách nhọc nhằn, cơ cực. Quả thật, cố nghĩ lạc quan mà không thể lạc quan nổi!

Mai Hạnh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.