Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng trai mang bệnh xương thủy tinh nhưng không hề “dễ vỡ”

Thứ sáu, 09:35 30/09/2022 | Xã hội

GiadinhNet – Mắc căn bệnh thủy nhưng Thân Ngọc Mạnh với nghị lực phi thường đã không chịu chấp nhận số phận. Chàng trai xương thủy tinh nhưng không hề “dễ vỡ” này còn nỗ lực cống hiến cho cộng đồng nhiều việc mà với không ít người lành lặn có thể chưa làm được.

Thủy tinh không "dễ vỡ"

Ở thôn Đức Liễn (xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), nhắc đến anh Thân Ngọc Mạnh (SN 1991) gần như ai cũng biết. Họ cảm phục nghị lực phi thường của chàng trai không lành lặn này. Cả hai anh em Mạnh đều mắc bệnh xương thủy tinh ngay từ khi mới chào đời. Mọi sinh hoạt của anh đều phải nhờ bố mẹ và chiếc xe lăn.

Khi bạn bè mỗi ngày một lớn theo thời gian, cơ thể của anh Mạnh lại càng ngày càng co lại. Sức khỏe yếu, không thể đến trường nên tuổi thơ của chàng trai này hầu như chỉ gắn bó với chiếc giường trong căn nhà đơn sơ. 7 năm trước, một nhà hảo tâm đã tặng cho anh chiếc điện thoại và nó trở thành người bạn của anh mỗi ngày.

Trong khoảng thời gian này, anh mày mò tự học chữ và có thể đọc thông viết thạo trên điện thoại. Qua "người bạn" ấy, anh nhận thấy cuộc sống xung quanh muôn sắc màu và muốn làm những điều có ích. Cũng từ đó, chàng trai xương thủy tinh tự thoát ra ngoài chiếc vỏ bọc của sự mặc cảm để dần tự tin đến gần hơn với thế giới bên ngoài.

Chàng trai mang bệnh xương thủy tinh nhưng không hề “dễ vỡ” - Ảnh 1.

Anh Mạnh mắc căn bệnh xương thủy tinh ngay từ khi sinh ra. Ảnh NVCC

Đến năm Mạnh 23 tuổi, gia đình chắt chiu mua được cho anh một chiếc xe lăn điện. Chỉ cần bế lên xe, thắt dây an toàn là anh có thể tự điều khiển phương tiện di chuyển trong thôn xóm. Đó cũng là thời điểm bước ngoặt giúp Mạnh tìm hiểu cuộc sống bên ngoài. Những ngày đầu ra nhà văn hóa xem mọi người đánh bóng chuyền hơi, đá bóng, được gặp gỡ nhiều người, chàng trai trẻ thấy cuộc đời tươi vui hơn, dần dần có thêm bạn bè.

Từ những trải nghiệm đó, anh Mạnh tham gia nhiều diễn đàn xã hội thông qua mạng Internet, trong đó có nhóm "Đức Liễn quê hương tôi", "Thông tin và văn hóa Đức Liễn". Những thông tin, hình ảnh về thôn xóm do anh đăng tải được nhiều người quan tâm theo dõi, từ đó đã kết nối nhiều tấm lòng ở khắp mọi nơi. 

Đơn cử như trong đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Yên hồi tháng 5/2021, anh Mạnh đã vận động khoảng 20 triệu đồng mua vật tư, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân trong thôn. Trên chiếc xe lăn thân thuộc của mình, anh đã cùng mọi người tới tận nơi trao nhu yếu phẩm tặng bà con cũng như các chốt kiểm dịch trong thôn.

Chàng trai mang bệnh xương thủy tinh nhưng không hề “dễ vỡ” - Ảnh 2.

Dù khuyết tật nhưng Thân Mạnh Quang vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Ảnh NV

Địa bàn nơi anh sinh sống là giáp ranh với nhiều thôn, xóm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự. Người dân trong thôn không ít lần bị kẻ xấu trộm cắp tài sản. Trước thực trạng này, anh Mạnh đã bàn với anh Thân Quang Cường (SN 1977) ở cùng thôn về ý tưởng thành lập mô hình tự quản an ninh, trật tự và vận động mọi người tham gia.

Được UBND xã Hồng Thái ban hành quyết định thành lập tổ tự quản "Tiếng kẻng an ninh", đến nay tổ có 43 thành viên, chia làm 3 ca duy trì tuần tra hằng ngày và trực đêm. Mọi kinh phí hoạt động và các phương tiện, công cụ hoạt động như chiếc kẻng, rào chắn barie, trang phục, bộ đàm, đèn pin… của tổ tuần tra là tự đóng góp.

Ngay khi mới thành lập, các thành viên đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô với biểu hiện bất minh. Ngay lập tức gác barie được hạ xuống, trong khi một tốp vẫn tiếp tục truy đuổi. Rất nhanh tổ đã vây bắt được đối tượng cùng tang vật gồm chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius, vợt lưới cùng hàng chục con chó, mèo các đối tượng vừa trộm cắp được. Được biết, đầu tháng 8/2021, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã tặng Giấy khen cho tổ tự quản do có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".’

Để thuận lợi cho công tác tuần tra, giám sát, đội hình còn triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát, hoạt động 24/24 trên địa bàn thôn. Từ 5 camera ban đầu tới nay đã có 18 mắt camera. Từ đây, đội hình đã phát hiện ra nhiều trường hợp, hành vi gây mất an ninh trật tự để cùng lực lượng chức năng kịp thời giải quyết.

Dù mọi sinh hoạt vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của người thân song anh Mạnh rất tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn. Bởi theo anh thì đây vừa là công việc song cũng như liều thuốc tinh thần khiến anh cảm thấy vui, khỏe hơn. Không chỉ vậy, anh Mạnh còn phối hợp với mọi người đứng ra vận động kinh phí làm các công trình vui chơi cho trẻ em; xây nhà nhân ái...

Nỗ lực cống hiến vì cộng đồng

Với căn bệnh xương thủy tinh, xương có thể gãy bất cứ lúc nào. Dẫu vậy, anh Mạnh cố gắng vận động để các cơ không bị co cứng, giúp chân tay linh hoạt hơn, ít đau ốm. Thân Ngọc Mạnh chia sẻ: "Tôi sẽ không bao giờ quên quãng thời gian thu mình trên chiếc giường ở góc phòng, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào người thân. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ cả hai anh em đều mang bệnh, bố mẹ rất vất vả nên mình cố gắng thôi. Tôi tin người khuyết tật hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống, cái chính là đủ tự tin vượt qua rào cản mà chính mình dựng lên".

Hiện anh vừa mở 1 cửa hàng bán phụ kiện điện thoại, ký hợp đồng lắp cáp quang internet với tinh thần tự lực, không phụ thuộc vào người khác. Đồng thời với mong muốn có thể giúp đỡ được những người có cùng cảnh ngộ, đầu năm nay, anh Mạnh đã vận động thành lập CLB Thanh niên khuyết tật huyện Việt Yên và đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm CLB. Với sự nỗ lực và bầu nhiệt huyết cống hiến, anh Mạnh cùng CLB đã kết nối nhiều thanh niên khuyết tật trên địa bàn để cùng chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Những nỗ lực mà anh Mạnh đã trải qua là minh chứng cho câu nói "tàn mà không phế". Hành trình truyền cảm hứng của anh là minh chứng rằng dù bất cứ ai, người lành lặn hay khuyết tật đều có thể làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa khi có nghị lực cùng niềm tin vào cuộc sống.

Với những cống hiến cho cộng đồng, anh Mạnh vinh dự nhận Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Giấy khen của UBND xã Hồng Thái, UBND huyện Việt Yên, Công an tỉnh Bắc Giang. Anh Mạnh đã vinh dự là 1 trong 50 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2022 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCPVN tổ chức vào tối 29/9 tại Hà Nội.

Xúc động lễ tuyên dương  50 tấm gương “Tỏa sáng nghị lực Việt”Xúc động lễ tuyên dương 50 tấm gương “Tỏa sáng nghị lực Việt”

GiadinhNet - Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022 đã mang đến nhiều điều xúc động về nghị lực phi thường vươn lên trong cuộc sống...

P.Thuận
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa

Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.

Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.

Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.

‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’

‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’

Giáo dục - 14 giờ trước

Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.

4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển

Thời sự - 17 giờ trước

Tàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Đời sống

GĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.

Top