Chàng trai suýt thiệt mạng trong đám cháy hội ngộ lính cứu hoả

| Xã hội

Cậu thiếu niên đã tái hiện lại màn cõng nhau thoát chết, nhưng lần này đổi vai, cậu cõng anh lính cứu hỏa, trong buổi gặp chiều 11/10.

Chiều 11/10, anh Nguyễn Viết Thành, 45 tuổi, trú ở Ba Đình dẫn con trai Nguyễn Hoàng Giang,17 tuổi đến gặp mặt các chiến sĩ Đội Phòng cháy chữa cháy Công an quận Đống Đa để cảm ơn. Cuộc gặp tròn một tháng sau vụ cháy căn nhà 5 tầng trên phố Núi Trúc (Ba Đình) sáng 10/9.

Khi lửa khói bốc lên, Giang đang ngủ, bị kẹt lại trên tầng 4. Cậu thiếu niên tỉnh dậy thấy khói mù mịt, chỉ kịp chụp chiếc áo bịt vào mũi rồi ngất đi. Đại uý Nguyễn Trung Hiếu (Đội phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình) đã tìm thấy và nhường bình oxy cho Giang. Trung uý Vũ Ngọc Hoàng (Đội phòng cháy chữa cháy quận Đống Đa) cõng nạn nhân băng qua lửa khói từ tầng 4 xuống tầng 1 thoát ra ngoài.

Chàng trai suýt thiệt mạng trong đám cháy hội ngộ lính cứu hoả  - Ảnh 1.

Trung uý Hoàng cõng Giang đã ngất xỉu trong đám cháy hôm 10/9 ở phố Núi Trúc. Ảnh: P.X.

Cuộc trò chuyện thân tình, hỏi han nhau sức khoẻ. Lúc chia tay, anh Thành đề nghị chụp tấm ảnh lưu niệm và nói với con "Giang cõng anh đi. Lần trước anh cõng con băng qua đám cháy, cứu mạng con. Lần này con cõng anh". Chiến sĩ phòng cháy và cậu thiếu niên vui vẻ tái hiện màn cõng nhau, chỉ khác một điều vai đã được đổi.

Bức ảnh được anh Thành chia sẻ trên trang cá nhân kèm chú thích.

Giang gửi lại một lá thư tay cho những người lính cứu hoả. Thư viết rằng "Nếu không có các chú thì cháu đã bỏ mạng. Cháu là con trai nên để diễn tả được hết cảm xúc rất khó. Cháu mong các chú sẽ hiểu được sự biết ơn chân thành của cháu". Giang phải nằm viện một tháng, sức khoẻ đang bình phục.

Chàng trai suýt thiệt mạng trong đám cháy hội ngộ lính cứu hoả  - Ảnh 2.

Và màn tái hiện đã được đổi vai trong cuộc hội ngộ chiều 11/10. Ảnh: Nguyễn Viết Thành.

"Cậu bé khoẻ mạnh, coi như nhiệm vụ của anh em đã hoàn thành trọn vẹn", trung uý Hoàng mừng khi Giang tai qua nạn khỏi. Anh khen Giang ít tuổi nhưng lễ phép, hiểu chuyện.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.