Chất lượng “yêu” quyết định tuổi thọ

Cuộc sống gối chăn viên mãn, sẽ giúp tạo thêm năng lượng cho cơ thể và kéo dài tuổi thọ

Khoa học đã chứng minh, khi cả đàn ông và phụ nữ cùng đạt đến sự thăng hoa khi quan hệ, sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng cho cơ thể; mang đến tâm trạng vui tươi, lạc quan, yêu đời, và là động lực để cả hai luôn sát cánh để vượt qua mọi khó khăn.

Ngoài ra, “lên đến đỉnh” khi yêu còn làm tăng cảm giác ngon miệng, ngủ tốt, tạo cho cả hai tinh thần sáng suốt để giải quyết mọi công việc và còn giúp phụ nữ ngăn ngừa bệnh phụ khoa.
 

Hơn thế, cuộc sống tình dục hài hòa sẽ giúp người phụ nữ bảo vệ cơ quan sinh sản, thúc đẩy quá trình tiết ra nhiều hóc môn nữ tính để phụ nữ trẻ lâu, làn da lúc nào cũng mịn màng ửng đỏ. Đồng thời, còn cải thiện thần kinh và hệ miễn dịch.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, sex phải thật khoa học, biết làm chủ để cân bằng để chất lượng tình dục và tần số.

“Yêu” nhiều lần trong ngày hay trong tuần cũng không tốt. “Yêu” hờ hững, chóng vánh lại càng có nguy cơ thất bại hơn. Vì khác với nam giới, phụ nữ muốn đạt cực khoái cần thời gian lâu hơn.

Nếu đấng mày râu chỉ biết đến mình mà không có sự kiên nhẫn, bạn sẽ gặp rắc rối lớn với người phụ nữ của mình, đồng thời dễ làm cho họ tức giận, gặp khủng hoảng về tinh thần, và hứng “yêu” giảm đi.
 
Theo Dân Việt
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Quà 20/10 phút chót: Những món quà thiết thực dành tặng phái đẹp

Quà 20/10 phút chót: Những món quà thiết thực dành tặng phái đẹp

Sản phẩm - Dịch vụ -

Quà 20/10 phút chót vẫn có thể trở thành món quà ý nghĩa nếu bạn lựa chọn phù hợp. Dù thời gian chuẩn bị không còn nhiều, bạn vẫn dễ dàng tìm được những sản phẩm thiết thực, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của mẹ, vợ hoặc bạn gái. Từ thiết bị công nghệ đến đồ gia dụng, mỗi lựa chọn đều thể hiện sự quan tâm tinh tế.

Mang vali lên thành phố ở với con sau khi nghỉ hưu, một tuần sau tôi lặng lẽ về quê

Mang vali lên thành phố ở với con sau khi nghỉ hưu, một tuần sau tôi lặng lẽ về quê

Tâm sự -

GĐXH - Nghỉ hưu, tôi mang vali lên thành phố với hy vọng được sống gần con cháu, vơi bớt những ngày tháng cô quạnh. Nhưng chỉ sau một tuần, tôi lại lặng lẽ thu dọn hành lý trở về quê. Không ai trách móc, cũng chẳng có chuyện gì lớn xảy ra, vậy mà tôi vẫn thấy mình lạc lõng ngay trong ngôi nhà của con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.