Cháu bé 10 ngày tuổi nghi bị bắt cóc khi ở nhà với mẹ

| Xã hội

Một phụ nữ ngoài 50 tuổi đến quán tạp hóa ở Lâm Đồng hỏi đường thì được cho đã bắt cóc cháu bé 10 ngày tuổi con của chủ nhà.

Chiều 27/7, đại tá Phùng Tất Thành - Chánh văn phòng công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị đang xác minh thông tin gia đình chị Trần Thị Nội (26 tuổi, ngụ thôn 2, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) trình báo con trai bị mất tích ngày 21/7.

Theo đó, nạn nhân là một bé trai sơ sinh 10 ngày tuổi (sinh ngày 11/7/2016) con của chị Nội và anh Bùi Văn Hòa (43 tuổi).

Đại tá Thành cho biết, sau khi nhận được thông tin, Ban giám đốc đã chỉ đạo Công an TP Bảo Lộc và huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai phối hợp với Công an Bảo Lâm rà sát địa bàn, thông báo đặc điểm nhận dạng, người tình nghi để nhân dân hỗ trợ tìm kiếm cháu bé mất tích.

Cháu bé 10 ngày tuổi nghi bị bắt cóc. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Cháu bé 10 ngày tuổi nghi bị bắt cóc. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Trước đó, chiều 21/7, chị Nội đang ở nhà bán tạp hóa thì một phụ nữ ngoài 50 tuổi, cao khoảng 1,55 m, mặc áo mưa màu xanh, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đi xe gắn máy đến hỏi đường.

Người này sau đó xin chị Nội vào nhà đi vệ sinh. Khoảng 15 phút sau, chủ nhà đi xuống phía dưới chăm con thì không thấy nên tri hô mọi người tìm kiếm.

“Lúc vào người phụ nữ này không có biểu hiện gì khác thường, ăn nói nhỏ nhẹ nên tôi mới tin tưởng cho vào. Hơn 5 ngày rồi không thấy con trai, cả gia đình không thể chợp mắt. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm được con mình", chị Nội nói.

Một lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm cho biết, khi nhận được trình báo của gia đình đã cử cán bộ đến lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ sự mất tích bí ẩn của cháu bé.

Trước đó, năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Cụ thể ngày 21/6/2015, tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt, cháu Lương Thế Vương (3 tuổi) bị người lạ đưa đi khi đang chơi trong nhà.

Lúc cháu Vương bị đưa đi, anh Lương Thế Huynh (cha cháu) đang ở ngoài vườn cà phê. Gia đình và Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm, điều tra nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra manh mối. Hiện chuyên án tìm cháu Vương vẫn đang được Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.