Cháu bé bị bố đánh đã qua đời
GiadinhNet - Thạc sỹ Nguyễn Văn Uy – Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt-Đức cho biết cháu Đỗ Doãn Lộc bị bố đánh, sau 3 ngày được cấp cứu tại Bệnh viện Việt-Đức đã qua đời vào lúc 15h40 ngày 18/3. Giây phút cuối cùng của cháu chỉ có 3 người bác bên ngoại của cháu cùng các y bác sĩ cũng như những nhà hảo tâm đến thăm cháu. ..
Thạc sỹ Nguyễn Văn Uy chia sẻ: “Làm ở Khoa Cấp cứu nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một cậu bé 8 tuổi bị chính người cha của mình đánh đến đa chấn thương và không thể nào can thiệp được nữa. Cháu bị đánh lại để thời gian qua muộn mới đưa đến bệnh viện nên chấn thương quá nặng. Cũng có con nhỏ nên nhìn thấy cảnh cháu Lộc như thế tôi thực sự choáng. Thật thương cho cháu bé.”
Được biết, giây phút cháu Đỗ Doãn Lộc qua đời, cũng như cả ngày hôm nay, rất đông cơ quan, đoàn thể và cá nhân đến thăm hỏi cháu. Ai cũng xót thương cho cậu bé 8 năm sống trên cõi đời không được gần cha mẹ đến lúc gần lại rơi vào nghịch cảnh, phải lìa cuộc sống vì trận đòi quái ác của người bố vô lương.
Bà Doãn Thị Bình (chị gái của mẹ cháu Lộc) - người túc trực bên cạnh cháu trong những ngày nằm viện cho biết: “Cháu đã trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn, chẳng có bố mẹ ở bên, chỉ có các bác sĩ và những tấm lòng hảo tâm cũng như các bác bên ngoại. Hiện nay, gia đình nội từ Bắc Ninh biết tin cũng đang trên đường lên Hà Nội để bàn bạc về việc chôn cất cháu.”
Vậy là chẳng có phép màu nào dành cho cháu Đỗ Doãn Lộc. Dù mấy ngày qua các bác sĩ đã nỗ lực cũng như bao lời cầu nguyện, bao lời chúc cháu mau khỏi đã bất lực trước cái chết oan nghiệt đã đến với cháu. Bạn đọc hãy cầu nguyện cho cháu bé, cầu cho cháu được sinh về cõi an lành. Không còn có khổ đau, không phải sinh vào nghịch cảnh như cháu từng gặp phải.
Thiện Ân
Thông báo