Vụ mẹ đem con bỏ ở chùa vì "còn đi lấy chồng": Nhiều người muốn nhận nuôi bé gái kháu khỉnh
Xã hộiGiadinhNet – Sau khi sự việc được đăng tải nên mạng xã hội, nhiều người tìm đến nhà chùa để xin được nhận nuôi cháu bé.
Nghe tiếng khóc, một người phụ nữ ở Quảng Nam chạy tới kiểm tra thì phát hiện bé trai bụ bẫm bị bỏ rơi.
GiadinhNet – Sau khi sự việc được đăng tải nên mạng xã hội, nhiều người tìm đến nhà chùa để xin được nhận nuôi cháu bé.
GiadinhNet - "Từ ngày được nhà chùa cưu mang đến nay, cháu bé ngoan, đêm ngủ ngon không quấy khóc, ăn uống tốt và không có biểu hiện lạ...", Trụ trì chùa Tranh cho biết.
GiadinhNet - Theo Chủ tịch UBND xã Long Xuyên, sau 1 tháng thông báo nếu người nhà cháu bé không đến nhận, chính quyền địa phương sẽ bàn giao cho, nhận theo quy định của pháp luật.
Khi đi qua bể nước bên đường, chị Hiền nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Lại gần kiểm tra, người phụ nữ đơn thân phát hiện đứa trẻ bị bỏ rơi cùng mảnh giấy nhờ nuôi hộ.
GiadinhNet - Sau bao năm chạy chữa hiếm muộn, vợ chồng anh Duy tưởng chừng đang tuyệt vọng thì bất ngờ người mẹ đẻ của anh đã nhặt được bé gái sơ sinh bỏ rơi. Sau niềm vui bất ngờ này, gia đình anh mong muốn được nhận cháu bé làm con nuôi nếu như người thân bé không đến nhận.
GiadinhNet - "Tôi cũng kiến nghị tới chính quyền xã, nếu cha mẹ cháu bé không đến nhận thì nhà chùa sẽ xin nhận nuôi và làm giấy khai sinh cho cháu”, sư cô Trung Ngạn cho biết.
GiadinhNet – Sau khi cùng chồng cũ đón con ở Trung tâm bảo trợ Hà Nội 3 về quê, người mẹ đã quyết định viết “giấy bàn giao” con cho gia đình nội.
GiadinhNet – “Sau khoảng khắc thắt lòng khi nhìn vào ánh mắt vỉ van của cháu bé, tôi quyết định tìm hiểu các thủ tục pháp lý để nhận nuôi cháu bé”, ông Khúc Hữu Thanh Hải chia sẻ.
GiadinhNet – Một bé trai 2 tuổi được bố chở đến quán phở cho ăn, sau đó bỏ lại với tờ giấy có nội dung: Bố bị nghiện, mẹ không có khả năng nuôi nên nhờ mọi người giúp đỡ đưa con vào trung tâm bảo trợ trẻ em.
Một bé trai kháu khỉnh, nặng khoảng hơn 3 kg đã bị bỏ rơi ở trước cửa một nhà người dân giữa đêm lạnh.
GiadinhNet - Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng bức thư "nhờ nuôi hộ" sẽ được Ban Thương binh xã hội của phường Hà Cầu (quận Hà Đông, Hà Nội) chăm sóc hoặc trao nhận con nuôi sau khi xuất viện.
Rạng sáng, dậy đi vứt rác, chị Duyên phát hiện một túi nilon trong thùng xốp trước cửa nhà động đậy. Vội mở ra, chị Duyên hốt hoảng khi thấy bên trong túi nilon là một bé trai bị bỏ rơi, trên người còn nguyên dây rốn.