Thi thể trẻ sơ sinh không đầu trôi trên sông
Xã hộiKhoảng 18 giờ ngày 28/10, trên sông Lai Thành đoạn qua địa phận phường Đông Hải, TP Thanh Hóa người dân phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh không có đầu trôi trên sông.
Trên người bé gái 6 tuổi ở Hải Dương nhằng nhịt những vết bầm tím, đa chấn thương, xương sườn số 6 bị gãy.
Khoảng 18 giờ ngày 28/10, trên sông Lai Thành đoạn qua địa phận phường Đông Hải, TP Thanh Hóa người dân phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh không có đầu trôi trên sông.
GiadinhNet - Trời đã chập choạng tối mà con gái và đứa cháu vẫn chưa có mặt tại nhà khiến gia đình ông Đặng Ngọc An đứng ngồi không yên. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, họ liền đổ xô đi tìm hai dì cháu ngay trong đêm nhưng không có kết quả.
Vụ án mạng kinh hoàng xảy vào khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ 15 phút ngày 21/10, tại nhà chị Triệu Thị Bài (SN 1979, ngụ thôn xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân là em Hà Phú Quý (SN 2000) và Hà Cao Nguyên (SN 2003), đều là con của chị Bài.
Cháu bé chỉ khoảng 3 tháng tuổi được người “bố” bế ẵm ngửa trên tay, được mặc độc nhất một chiếc áo mỏng, nằm giữa phố xin tiền.
Ngày 20/11, Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố bị can, tạm giam Vũ Văn Hùng (22 tuổi, ở xã Tức Tranh, huyện Phú Lương) về hành vi hiếp dâm trẻ em.
không ít người biết và tỏ ra trách móc người mẹ đã quá thờ ơ, đẩy hai đứa con của mình vào tay tên cha dượng bất nhân...
“Đau đớn, nhục nhã” là những lời thốt ra từ người thân của sản phụ có hành động chôn sống con khi vừa mới lọt lòng. Họ nói bây giờ họ chỉ có nguyện vọng xin lại cháu bé về nuôi.
Sáng 4/10, trao đổi với phóng viên, trung tá Phan Thanh Hồng, Trưởng Công an phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đã xác đính được danh tính người bỏ rơi bé sơ sinh tối 2/10.
Người dân huyện Nhữ Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến một cảnh tượng hai vợ chồng cãi nhau và hất đứa con chưa đầy một tuổi xuống sông.
Lấy lý do đi mua cơm trưa, người phụ nữ gửi cậu bé lại cho một hành khách rồi bế đứa trẻ chừng 3 tuổi đi đến chiều muộn không quay lại.
Khoảng 7h30 sáng nay, 12/9, tại khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh Gia Lai (số 40 Hùng Vương, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến cháu bé 7 tháng tuổi bị thương.
Được cha mẹ các cháu nhờ trông giúp, Pháp nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm với cả 3 chị em gái. Trong đó, bé nhỏ nhất mới 8 tuổi.
Ngày 5/9, gia đình anh Trần Văn Thiệp và chị Trương Thị Hạnh (thôn Giáp Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) tổ chức tang lễ cho đứa con xấu số hơn 3 tuổi bị rơi xuống sông tử vong mà nguyên nhân do trời nóng nên ngủ ở móng cầu.
GiadinhNet - Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Doãn Giáp và chị Lê Thị Hường nằm khuất trong con hẻm ở xóm 18 (xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) mấy ngày nay chìm trong tang tóc. Tiếng gào khóc gọi tên con của người mẹ trẻ khiến không gian tĩnh lặng của làng quê thêm ai oán, xót xa.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn vừa điều tra làm rõ hung thủ sát hại 2 cháu bé Hoàng Thanh Lâm (SN 2010) và Hoàng Thị Ánh Kim (SN 2011) chính là mẹ đẻ nạn nhân. Sau khi được vận động, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.
GiadinhNet - Người dân xóm Sắn nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ ao bèo nằm giữa xóm, khi mọi người đổ xô đến, ai cũng phải bật khóc trước cảnh tượng thương tâm: Thi thể cháu Nguyễn Văn Thọ (6 tuổi) đang nổi lập lờ bên những cánh bèo.