Chém chết hàng xóm chỉ vì lối đi
GiadinhNet - Chỉ vì mâu thuẫn về lối đi vào đất sản xuất, Bình dùng dao chém nhiều nhát vào mặt, đầu ông Hiển.
Sáng 8/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên án chung thân đối với bị cáo Cao Hữu Bình (36 tuổi, trú xóm Đồng Song, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội “Giết người”. Nạn nhân là ông Đoàn Văn Hiển (47 tuổi, trú cùng xóm).

Bị cáo Bình tại phiên tòa. Ảnh: V. Đồng
Theo cáo trạng VKS, Bình và ông Hiển có hai lô đất sản xuất nông nghiệp sát nhau ở xóm Đồng Song. Đầu năm 2016, giữa ông Hiển và Bình xảy mâu thuẫn về việc mở đường vào lô đất sản xuất của ông Hiển. Sự việc đã được ban cán sự xóm giải quyết thỏa đáng.
Thế nhưng vào lúc 15h30 ngày 17/12/2016, sau khi phun thuốc trừ sâu cho vườn cam nhà mình thì Bình về nhà. Trên đường về Bình gặp ông Hiển và hai bên đã có những lời thách đố dẫn đến xô xát cũng vì con đường đi vào hai lô đất sản xuất.
Vì quá bực tức nên Bình cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt ông Hiển khiến ông gục xuống. Thấy vậy, một số người dân gần đó chạy lại can ngăn nhưng Bình còn cúi xuống chém thêm nhiều nhát nữa vào người ông Hiển khiến ông tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Bình vứt dao chạy trốn. Đến 19h cùng ngày, Bình đến cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú và khai nhận mọi hành vi của mình.
Mẹ bị hại bức xúc trước hành động dã man của Bình. Ảnh: V. Đồng
Ngoài mức án chung thân, bị cáo Bình phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 110 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi mẹ ông Hiển mỗi tháng 300 ngàn đồng.
V. Đồng