Chém chết một lao công chỉ vì bị mời ra khỏi công trường
GiadinhNet- Do mâu thuẫn trong lúc làm vệ sinh tại một công trường xây dựng gần khu vực Cảng Hải Phòng, một công nhân đã bị sát hại ngay gần chỗ làm.
Vào khoảng 13 giờ ngày 3/9, tại ngã 4 đường tàu Lê Thánh Tông (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), anh Nguyễn Trường Xuân (SN 1983. số 16 đường Nam Thành, phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng) bị 2 đối tượng là Đỗ Văn Dân (SN 1972) và Dương Công Ích (SN 1961), cùng trú tại xã Vĩnh Tiến (huyện Vĩnh Bảo) và một đối tượng chưa rõ danh tính dùng dao, kiếm chém trọng thương và tử vong.
Sau khi gây án, Dân, Ích và đồng bọn đã bỏ trốn. Qua xác minh, lực lượng công an đã tổ chức truy lùng và bắt giữ được các hung thủ. Biết không thể thoát, đêm 7/9, Dân và Ích đã ra cơ quan công an đầu thú.

Theo nguồn tin riêng cho biết, sáng cùng ngày xảy ra sự việc, thấy nhóm của Dân đang chơi cờ bạc trong công trường, ảnh hưởng tới việc dọn dẹp của mình nên anh Xuân đã tỏ ý đuổi nhóm này ra ngoài. Cay cú vì có kẻ dám “hỗn với các đại ca”, sau giờ ăn trưa, nhóm Dân đã dụ anh Xuân ra ngoài khu vực đường tàu hành hung, chém liên tiếp dẫn đến nạn nhân bị thương nặng.
Sau khi nạn nhân gục xuống, nhóm đối tượng bỏ đi. Thấy vậy, một số người dân gần đó liền xốc nạn nhân và gọi xe đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân Nguyễn Trường Xuân đã tử vong sau vài giờ cấp cứu tích cực.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Trường Xuân mới được nhận vào làm hợp đồng dọn dẹp tại công trường số 4 Lê Thánh Tông này được 2 ngày. Anh Xuân đã có vợ và 2 con nhỏ đang độ tuổi đi học.
Sáng 8/9, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng kịp thời Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Ngô Quyền về thành tích đã nhanh chóng khám phá nhanh hai vụ trọng án và bắt giữ các đối tượng.
Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội