Chém liên tiếp vào đầu vợ, gã chồng bị tuyên án 8 năm tù

| Pháp luật

GiadinhNet - Mâu thuẫn trong việc thăm nuôi con, Ngọc đã hẹn chị gái vợ và vợ ra nói chuyện. Tại đây, Ngọc dùng dao chém "loạn xạ" vào hai người phụ nữ.


Ngày 25/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người" với bị cáo Nguyễn Phúc Ngọc (SN 1987, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hai nạn nhân là các chị Hoàng Thị Thơ (SN 1989, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, vợ Ngọc) và Hoàng Thị Loan (SN 1984, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, là chị gái Thơ).

Cáo trạng truy tố trước toà cho thấy, Ngọc và chị Thơ kết hôn năm 2016, có 2 con chung. Cuộc sống gia đình sau đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm là vào tháng 5/2018 chị Thơ không chịu được việc bị chồng đánh đập nên chuyển hẳn ra ngoài ở, để lại hai con cho Ngọc nuôi.

Một thời gian sau, chị Thơ gặp Ngọc để bàn bạc chuyện con cái và có ý chu cấp cho các con tuy nhiên Ngọc không đồng ý.

Sáng 31/11/2019, Ngọc đã chủ động gọi điện thoại cho chị Thơ yêu cầu chị này không được làm phiền đến 3 bố con anh ta kèm thêm lời đe dọa "đừng có trách".

Chị Thảo đã đem việc này tâm sự với chi gái ruột là Hoàng Thị Loan. Ngay sau đó chị Loan đã gọi điện khuyên nhủ và yêu cầu Ngọc không được đe dọa em gái mình.

Chém liên tiếp vào đầu vợ, gã chồng bị tuyên án 8 năm tù - Ảnh 1.

(Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)

Quá trình nói chuyện, giữa Ngọc và chị Loan có to tiếng, cãi vã nên hai bên quyết định hẹn nhau tại khu vực cầu Dậu (Thanh Trì, Hà Nội) để trao đổi.

Khi đi, Ngọc cầm theo 1 con dao loại thái thịt, gài ở trước ghi – đông xe máy. Tới nơi, Ngọc gặp chị Loan và vợ mình. Khi giáp mặt nhau, mâu thuẫn giữa em rể chị vợ được đẩy lên cao, Ngọc thẳng tay tát vào mặt chị Loan, tuy nhiên người phụ nữ này đã đỡ được.

Ngọc quay ra xe máy lấy dao xông vào nhằm vùng mặt, đầu chị Loan để chém, nhưng lần này chị Loan tiếp tục né được. 

Thấy không "làm gì" được Loan, Ngọc quay ra đuổi theo vợ rồi chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu. May mắn chị Thơ đội mũ bảo hiểm nên những nhát dao của Ngọc không "ăn vào" đầu nạn nhân.

Lúc này, chị Loan tháo giày cao gót xông vào tấn công Ngọc hòng giải cứu cho em gái. Ngọc quay lại chém chị Loan. Do "thân thủ" nhanh nhẹn nên Loan đã né kịp và chỉ bị thương ở hai ngón tay.

Trong "cơn điên", Ngọc tiếp tục dùng dao "bổ" xuống đầu vợ, lần này do lực tác động mạnh khiến chiếc mũ bảo hiểm chị Thơ đội bị vỡ đôi, con dao cũng bung phần lưỡi và cán ra ngoài.

Ngọc xô đẩy vợ vào bãi đất trống gần đó. Khi chị Thơ bỏ chạy, rồi ngã và nằm ngất, Ngọc vung chân đá vào mông vợ.

Cùng thời điểm trên nhiều người dân chứng kiến xông vào ngăn chặn và lực lượng công an cũng nhanh chóng có mặt đưa Ngọc về trụ sở giải quyết.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tỉ lệ thương tích của hai nạn nhân Thơ, Loan lần lượt là 8% và 4%.

Tại phiên xét xử, HĐXX cho rằng hành vi của Ngọc "có tính chất côn đồ", việc các bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của của bị cáo. Do vậy, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Phúc Ngọc mức án 8 năm tù cho tội "Giết người".

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.