Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chết điếng vì chồng cho người yêu cũ vay 100 triệu

Thứ bảy, 06:00 29/04/2017 | Tâm sự

GiadinhNet – Sau khi đọc xong tin nhắn của chồng với người yêu cũ, hôm sau, mình tò mò kiểm tra tài khoản ngân hàng của chồng thì thấy anh đã chuyển khoản 100 triệu cho cô ấy.

Mấy hôm nay, mình bồn chồn, hết đi ra lại đi vào, ngổn ngang suy nghĩ, điên hết cả người mọi người ạ. Tối thứ Bảy tuần trước, trong lúc chồng tắm, mình thấy điện thoại của anh có tin nhắn nên mở ra coi và phát hiện rằng chồng mình đã cho người yêu cũ vay 100 triệu mà không nói gì với mình.

Vợ chồng mình yêu và lấy nhau được gần 4 năm, hiện đang có một con gái 3 tuổi. Lúc yêu nhau, anh ấy cũng có kể về cô này rằng anh và cô ấy cũng khá mặn nồng nhưng mẹ cô ấy không đồng ý nên chia tay, giờ cô ấy đã lấy chồng. Mình cũng không mấy quan tâm. Chồng mình tỏ ra rất yêu, chiều chuộng nên mình cũng hạnh phúc, không hơi đâu so đo hay phân bì với quá khứ.

Vợ chồng mình có những giao ước riêng, trong đó có quy định là vợ chồng phải tuyệt đối chung thủy, nếu có người khác phải thành thật nói cho nhau biết, vợ là người nắm tài chính, những khoản tiền lớn mua bán, vay mượn phải cho cả hai vợ chồng biết. Vậy mà hôm rồi đọc tin nhắn, mình mới thấy cô người yêu cũ và chồng mình đã nhiều lần gặp nhau uống cà phê. Vài tin nhắn gần nhất có nội dung: “Em mở cửa hàng quần áo nhưng thiếu tiền, anh có thể cho em vay một ít được không?”. Chồng mình nhắn lại: “Em cần bao nhiêu”, cô ta nói: “Anh cho em vay 100 triệu được không? Đừng cho vợ biết nhé!”.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mình không ngờ rằng chồng mình đồng ý. Thật sự vợ chồng mình có điều kiện kinh tế khá giả nhưng 100 triệu là số tiền lớn với gia đình mình. Hiện tại, mình cũng muốn bán xe ô tô đang dùng để mua cái khác đời cao hơn nhưng chưa đủ tiền. Vậy mà chồng mình lại lấy tiền tiết kiệm của gia đình để cho người yêu cũ vay với lý do không mấy chính đáng lại còn không nói một lời với vợ. Nói thật là mình đánh giá thấp người yêu cũ của chồng. Trên đời này, có mấy ai lại đi vay tiền người yêu cũ như thế. Chả nhẽ không còn ai có thể giúp cô ấy.

Sau khi đọc xong tin nhắn của chồng với người yêu cũ, hôm sau, mình tò mò kiểm tra tài khoản ngân hàng của chồng thì thấy anh đã chuyển khoản 100 triệu cho cô ấy. Thật sự mình cảm thấy buồn và không ngờ chồng mình lại “qua mặt” mình như vậy.

Mấy hôm nay, mình thấy mệt mỏi và ngột ngạt kinh khủng. Nói thật, mình chẳng tiếc 100 triệu nếu có việc chính đáng cho người thân bên nội hay ngoại vay. Nhưng tiêu cho một việc như thế này thì mình thật sự không chịu được. Có phải cô ấy thật sự khó khăn kinh tế đến mức không có ai khác để nhờ vả hay đây là thủ đoạn và cách thức để cô ấy dây dưa tiếp cận chồng mình? Mình định làm một trận um hết cả nhà, hỏi mọi việc cho ra nhẽ nhưng chưa biết làm sao cho ổn thỏa. Theo mọi người mình nên phải xử lý thế nào?

T.Hà (HN)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi quyết định ly hôn sau 39 năm sống bên người chồng 'rất tốt' với tôi

Tôi quyết định ly hôn sau 39 năm sống bên người chồng 'rất tốt' với tôi

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - 63 tuổi, tôi không còn sức để chờ đợi một người hiểu mình. Tôi không tiếc 39 năm đã qua, cũng không ân hận vì quyết định cưới anh. Nhưng tôi cũng không muốn lãng phí phần đời còn lại...

Choáng váng khi biết chồng đưa hết lương cho vợ lại giấu giếm nhiều 'tài sản trước hôn nhân'

Choáng váng khi biết chồng đưa hết lương cho vợ lại giấu giếm nhiều 'tài sản trước hôn nhân'

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Chồng nhìn tôi lạnh lùng rồi nói tôi không có quyền gì bắt ép anh như vậy, đó là tài sản trước hôn nhân và khi tài sản đó sinh sôi thì vẫn là tài sản riêng.

Ghét mẹ chồng, lạnh nhạt, xa cách với chồng: Tôi không hiểu sao vợ mình lại thay đổi hoàn toàn sau khi sinh con?

Ghét mẹ chồng, lạnh nhạt, xa cách với chồng: Tôi không hiểu sao vợ mình lại thay đổi hoàn toàn sau khi sinh con?

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Mỗi lần ra đường nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc, tôi chỉ muốn khóc. Đêm nào cũng trằn trọc vì nhớ vợ con. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy?

Mẹ chồng cờ bạc, muốn tôi cho 5 triệu mỗi tháng

Mẹ chồng cờ bạc, muốn tôi cho 5 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 1 ngày trước

Mỗi tháng mẹ chồng có 10 triệu tiền cho thuê nhà và 5 triệu lương hưu nhưng đều nướng vào cờ bạc. Mới đây bà còn nói đang có một khoản nợ, đề nghị tôi mỗi tháng cho bà 5 triệu đồng

Vợ muốn chu cấp hàng tháng cho bố mẹ: 'Cuộc chiến' giữa quan điểm báo hiếu và tương lai gia đình

Vợ muốn chu cấp hàng tháng cho bố mẹ: 'Cuộc chiến' giữa quan điểm báo hiếu và tương lai gia đình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đã giải thích cho cô ấy là chúng tôi nên tích lũy đã, còn có thể cuối năm gửi cho bố mẹ một khoản để bố mẹ đón Tết hoặc khi ốm đau thì đóng góp sau. Cũng không thể nặng bên ngoại hay bên nội hơn được nhưng cô ấy không đồng ý.

Tôi cầu hôn, bạn gái nói lương dưới 30 triệu đừng mơ cưới vợ

Tôi cầu hôn, bạn gái nói lương dưới 30 triệu đừng mơ cưới vợ

Tâm sự - 1 ngày trước

Bạn gái từ chối lời cầu hôn, nói thu nhập hơn 20 triệu của tôi chỉ đủ sống độc thân, chỉ các cô chú 7x mới hạnh phúc nổi với cuộc sống tiêu dưới 50 triệu khi có con.

Chồng tôi vẫn lén lút chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà

Chồng tôi vẫn lén lút chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà

Tâm sự - 1 ngày trước

10 năm sống cùng nhau, tôi không hề nghi ngờ chồng qua lại với vợ cũ, nhưng mới đây tôi được biết anh ấy còn chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà

Ở rể, tiền bạc, tài sản để vợ và bố mẹ vợ giữ: Choáng với quan điểm 'khác lạ' của anh chàng 33 tuổi

Ở rể, tiền bạc, tài sản để vợ và bố mẹ vợ giữ: Choáng với quan điểm 'khác lạ' của anh chàng 33 tuổi

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hai vợ chồng có cuốn sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, ít vàng cưới thì cũng nhờ ông bà ngoại cất két cho. Chẳng ai giữ tiền bằng bố mẹ, bố mẹ luôn tiết kiệm vì con vì cháu mà.

Câu nói trong đêm của bố chồng khiến tôi nghẹn ứ cổ họng, người run cầm cập, hoang mang nghĩ về tương lai

Câu nói trong đêm của bố chồng khiến tôi nghẹn ứ cổ họng, người run cầm cập, hoang mang nghĩ về tương lai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Cả đêm hôm ấy, tôi không thể nào nhắm mắt. Những câu nói của bố chồng cứ ám ảnh trong đầu tôi.

Top