Mẹ mải lên facebook, con 2 tuổi chết đuối thương tâm
Bốn phươngNgười mẹ 31 tuổi mải đăng ảnh lên facebook, không để ý đến con trai 2 tuổi khiến bé rơi xuống ao và chết duối.
GiadinhNet - Sau khi đi bơi hay ngâm mình quá lâu dưới nước, nếu thấy buồn ngủ, mệt mỏi bạn cần phải cảnh giác với sức khỏe. Bởi một số biến chứng nguy hiểm sau khi đi bơi, tắm lâu có thể dẫn tới chết đuối khô.
Người mẹ 31 tuổi mải đăng ảnh lên facebook, không để ý đến con trai 2 tuổi khiến bé rơi xuống ao và chết duối.
Trong lúc đạp xích lô mini đi dạo, 3 bé trai đã bị ngã xuống sông. Do trời tối, nước chảy mạnh và xiết nên 1 cháu bé đã bị dòng nước cuốn trôi tử vong.
Một mình đi bộ thăm người thân, cụ bà 74 tuổi ở thị xã An Nhơn, Bình Định rơi xuống sông gần nhà và chết đuối.
Ra cánh đồng đang ngập nước do mưa lũ chơi, em Trương Long Nhật không may trượt chân ngã xuống nước, bị lũ cuốn chết đuối thương tâm.
Trong lúc chơi ở đập tràn, 3 em học sinh lớp 5 ở Nghệ An rơi xuống đập, chết đuối thương tâm.
Trời nóng bức, 4 nam sinh nhỏ rủ nhau ra sông tắm. Khi bơi ra giữa dòng thì 2 trong 4 em đuối sức và chìm ngay sau đó.
Xin ông bà ngoại cho đi tắm mưa, nhưng không may rớt xuống ao nước khiến hai anh em chết đuối thương tâm.
Từ lúc 3 con bị đuối nước, vợ chồng anh Công luôn kêu gào, khóc thảm thiết. Sau đó họ ngồi thẫn thờ, ai hỏi gì cũng không nói, ôm ghì quan tài giữa nhà.
Vụ tai nạn xảy ra khi đi tắm sông, thi bơi qua sông khiến một học sinh vừa thi lớp 10 đạt loại giỏi đã bị đuối nước chết thương tâm.
11 nữ vận động viên trẻ đã chết đuối thương tâm tại bãi biển không có người bảo vệ, trong một chuyến dã ngoại.
6 bé trai bị chết đuối do không biết bơi vẫn nhảy xuống một hồ chứa nước để giải nhiệt khi nắng nóng ở Ấn Độ đạt gần 50 độ C.
4 em học sinh bị chết đuối khi cùng nhau đến hồ tắm, tập bơi do mực nước sâu, hiểm trở, các em lại không biết bơi nên đã hụt chân, cùng đuối nước.
GiadinhNet- Rủ nhau ra ao nuôi tôm gần nhà chơi, hai anh em họ Phạm Thị Oanh ( 13 tuổi) và Phạm Văn Mạnh (16 tuổi) ở Diễn Bích huyện Diễn Châu, Nghệ An đã không may ngã xuống ao đuối nước.
Người dân phát hiện thi thể cháu Vy nằm ngay cạnh rạch nước, tìm một lúc thì thấy thêm xác của 3 cháu khác.
Đi gặt lúa mà không có người trông con, chị Trần Thị Thoa đành dẫn con gái 3 tuổi đi cùng, để con ngồi trên bờ. Sau 1 giờ gặt lúa, chị hốt hoảng khi không thấy con đâu.
Đi dạo bên bờ hồ, người dân hoảng hốt phát hiện thi thể nổi ở hồ đá đang trong giai đoạn phân huỷ, bốc mùi.