Kỳ lạ chuyện cây gạo Di sản hồi sinh nhờ… nước vo gạo
Xã hội"Khi phát hiện cây bị trụi hết lá và chết khô, bà con chúng tôi buồn và đau xót lắm, ngày đêm chỉ nghĩ cách cứu sống lại cây", bà Lê Thị Lãng tâm sự.
GĐXH - Sau khi ghi nhận tình trạng cây xanh tại dự án đường Phú Mỹ - Thuận An (Thừa Thiên Huế) chết khô, chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công tiến hành việc trồng thay thế.
"Khi phát hiện cây bị trụi hết lá và chết khô, bà con chúng tôi buồn và đau xót lắm, ngày đêm chỉ nghĩ cách cứu sống lại cây", bà Lê Thị Lãng tâm sự.
Những ngày gần đây, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến vườn thanh long nhà ông Nguyễn Văn Tám (SN 1960) ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận để nghe nước sôi sùng sục tại một trụ điện.