Trụ điện bỗng nhiên biết… “khóc”

| Xã hội

Những ngày gần đây, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến vườn thanh long nhà ông Nguyễn Văn Tám (SN 1960) ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận để nghe nước sôi sùng sục tại một trụ điện.

Chiều 16/5, trụ điện này không còn tiếng nước sôi ùng ục nhưng nóng hơn các trụ điện gần đó rất nhiều. Hơi nước liên tục bốc ra ngoài qua các lỗ nhỏ trên trụ điện. Đặc biệt, xung quanh trụ điện này, cỏ chết khô.

Trụ điện bỗng nhiên biết… “khóc” 1
Ông Nguyễn Văn Tám bên trụ điện “bất thường” trong vườn nhà
Trụ điện bỗng nhiên biết… “khóc” 2
Nước liên tục bốc hơi và rỉ ra ngoài qua các lỗ nhỏ.

Theo ông Tám, hiện tượng trên được ông phát hiện lúc khoảng 7 giờ, ngày 13/5. “Lúc đó, tiếng nước sôi sùng sục, hơi nước bốc lên nghi ngút. Tay ướt rờ vô là khô ngay”, ông Tám kể.

Ngay sau đó, ông Tám báo cho Tổ Quản lý điện Hàm Đức – Hồng Sơn và UBND xã Hàm Đức. Đến chiều đó có hai cán bộ địa chính xuống nhà ông kiểm tra, nhưng tất cả vẫn chưa xác định được chính xác đây là hiện tượng gì.

Trụ điện bỗng nhiên biết… “khóc” 3
Cỏ xung quanh trụ điện này chết khô.

Theo ông Tám, bên điện lực nói là do vôi nhưng ông không tin. “Trụ điện này tôi trồng đã 5 năm. Nếu do vôi thì ngay cơn mưa đầu tiên sau khi tôi trồng đã sôi rồi! Đâu đến giờ này mới xảy ra”, ông Tám nhận xét.

Đây là trụ điện được ông trồng để chong đèn cho 1.000 trụ thanh long trong vườn.

Tại một điểm có nước trên trụ, khi phóng viên vô tình rờ vào thì bị điện giật.

Chiều cùng ngày, Công ty Điện lực Bình Thuận cho biết đang cho nhân viên xuống kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo Người lao động

kimngan
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 12/8: Tân Sơn Nhất tạm ngưng cất, hạ cánh vì drone xâm nhập; hàng trăm người ra biển nhặt ốc hương từ hồ nuôi bị vỡ

Tin sáng 12/8: Tân Sơn Nhất tạm ngưng cất, hạ cánh vì drone xâm nhập; hàng trăm người ra biển nhặt ốc hương từ hồ nuôi bị vỡ

Xã hội -

GĐXH - Hàng loạt chuyến bay đến và đi Tân Sơn Nhất phải thay đổi lịch trình sau khi phát hiện drone xâm nhập vùng trời sân bay chiều 11/8; Ốc nuôi gần đến thời điểm thu hoạch thì ao bị sóng đánh vỡ, trôi ra biển, hàng trăm người đã đổ xô về đây nhặt ốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.