Chết lặng khi có người vác bụng bầu đến bảo là của chồng
GiadinhNet – Sự thật là tôi quá sốc. Tôi không ngờ rằng câu chuyện chỉ có trong phim thế này lại xảy ra đối với tôi. Chồng tôi vốn dĩ lúc nào cũng tỏ ra yêu tôi, luôn đưa đón tôi sáng tối vậy mà vẫn có thời gian quan hệ, tán tỉnh cô ấy?
Giờ tôi buồn và đau khổ lắm, không biết những ngày tới sẽ ra sao. Khi tôi ngồi viết những dòng tâm sự này, nước mắt cứ rơi lã chã vì sự phản bội của chồng. Chồng tôi che giấu quá giỏi khiến tôi chẳng hề hay biết anh đã quan hệ và làm người phụ nữ khác có bầu.
Tôi và chồng tôi yêu nhau từ những ngày còn sinh viên trên Hà Nội. Chúng tôi đồng hương, lại học cùng trường nên nảy sinh tình cảm nhanh chóng. Tốt nghiệp đại học, chồng tôi về làm ở Sở kế hoạch – Đầu tư của tỉnh, còn tôi về làm cho một chi nhánh ngân hàng. Mọi người đều nói chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc. Anh rất yêu thương và chiều chuộng tôi khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Tôi thấy mình rất hạnh phúc và tưởng tượng một tương lai đẹp của hai đứa.

Đầu năm 2015 vừa rồi, chúng tôi làm đám hỏi. Sau lễ ăn hỏi, được sự cho phép của hai gia đình, chúng tôi vế sống cùng nhau chính thức như vợ chồng. Căn hộ chung cư đó được bố mẹ chồng tôi cho. Dự định là mùng 4 tháng 10 tới đây chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Tháng trước, hai vợ chồng tôi đã đi chụp ảnh cưới. Tôi đã liên hệ với nhà hàng đặt cỗ và chuẩn bị mọi thủ tục để đến ngày cưới đỡ cập rập. Vậy mà ngày cưới chưa diễn ra thì tai họa ập xuống. Sáng thứ Tư tuần trước, tôi qua nhà bố mẹ chồng thì một cô gái đến nhà và nói với tôi và ông bà rằng cô ta đang mang bầu. Tác giả chính là chồng chưa cưới của tôi.
Tôi nghe mà thấy lùng bùng, chân như muốn quỵ xuống. Bố mẹ chồng tôi gọi điện cho chồng tôi ở cơ quan về luôn. Anh về nhà, nhìn thấy cô ta thì rất bối rối.
Tuy nhiên, cuối cùng, anh không chối bỏ mà thừa nhận tất cả. Anh nói với bố mẹ và tôi là cô ấy từng thực tập ở cơ quan anh. Anh không có tình cảm với cô ấy nhưng cô ấy luôn chủ động dành tình cảm cho anh. Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh và cô ấy đã đi nhà nghỉ với nhau. Anh không ngờ rằng cô ta lại dễ có bầu như vậy vì mới quan hệ có 3 lần và lần nào cũng dùng bao cao su.
Mọi người ạ, sự thật là tôi quá sốc. Tôi không ngờ rằng câu chuyện chỉ có trong phim thế này lại xảy ra đối với tôi. Chồng tôi vốn dĩ lúc nào cũng tỏ ra yêu tôi, luôn đưa đón tôi sáng tối vậy mà vẫn có thời gian quan hệ, tán tỉnh cô ấy?
Bố mẹ chồng tôi sau khi biết chuyện có nói với cô ấy là liệu cái thai trong bụng có đúng là của con ông bà không? Cô ấy bảo cam đoan là đúng, có gì cô ấy sẽ làm xét nghiệm AND. Cô ấy đề nghị tôi và chồng tôi không tổ chức đám cưới, nếu không cô ta sẽ tố cáo mọi việc ra cơ quan, chồng tôi sẽ bị kỷ luật (anh ấy là đảng viên, đang có cơ hội lên làm phó phòng).
Không nói ra nhưng tôi biết cả gia đình anh đang rất lo lắng về điều đó. Thứ nhất là thanh danh của gia đình, thứ hai là sự nghiệp, tiền đồ của chồng tôi.
Sau khi xảy ra chuyện, bố mẹ chồng tôi ra sức động viên tôi, nói thương yêu tôi, dù thế nào tôi cũng là con dâu của ông bà. Có điều, ông bà có nói với tôi và chồng xem lùi lại ngày cưới để thu xếp mọi chuyện cho đỡ rối. Chồng tôi cũng xin lỗi tôi và bảo sẽ để cô ấy công khai mọi chuyện với cơ quan chứ không phụ tôi. Tuy nhiên, tôi quá sốc và đau khổ nên đã về nhà bố mẹ đẻ ở.
Thú thực, mấy ngày vừa rồi, nằm ở nhà khóc chán chê, xem tivi lấp chỗ trống nhưng tim tôi như bị dao đâm. Tôi không nghe điện thoại của chồng, nhà chồng, người thân. Anh có đến tìm tôi, tôi khóa cửa phòng và từ chối không gặp bởi tôi thấy chẳng giải quyết được gì, nỗi đau càng khơi sâu.
Những ngày tới, tôi không biết sẽ thế nào nữa. Tôi có nên hủy hôn? Nếu hủy hôn giờ tôi đã coi như là một đời chồng rồi. Thật sự là tôi rất rối. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Mai Th. (tamsubuon…@gmail.com)