Chết tức tưởi vì cho bạn ở lại nhà
KÁn mạng đau lòng từ cơn ghen bệnh hoạn của gã "chồng hờ"hi anh Vỹ ngủ say, đối tượng dùng quả tạ 5 kg đập mạnh vào đầu cho tới khi bất tỉnh. Sau đó, đối tượng lục lọi cướp tài sản rồi trốn về Hải Dương, đến huyện Cẩm Giàng tìm người quen để xin “tá túc”.
Như đã đưa tin, rạng sáng 21/6, anh Nguyễn Vũ Vỹ (SN 1974, quê ở TP Hải Phòng, thuê trọ tại 165 ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) bị hung thủ đập chết tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng đã cướp đi một số tài sản có giá trị gồm xe máy Honda SCR, 2 điện thoại di động và một số tài sản có giá trị khác.
Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS - CATP phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ hung thủ là Đặng Văn Cường. Đối tượng này có mối quan hệ quen biết với nạn nhân thông qua mạng internet, hiện làm nghề thợ xây. Ngày 19/6, do cần sửa chữa cửa hàng ở phố Bạch Mai, anh Vỹ đã nhờ Cường giúp và cho ở lại nhà. Rạng sáng 21/6, biết anh Vỹ có tài sản, Cường do nợ nần nhiều người đã nảy sinh ý định giết anh Vỹ để cướp tài sản và thực hiện rất tàn bạo.
Lời khai của Cường thể hiện khi anh Vỹ ngủ say, đối tượng dùng quả tạ 5 kg đập mạnh vào đầu cho tới khi bất tỉnh. Sau đó, đối tượng lục lọi cướp tài sản rồi trốn về Hải Dương, đến huyện Cẩm Giàng tìm người quen để xin “tá túc”.
Theo Thượng tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, Cường đã đặt chiếc xe máy của nạn nhân ở quận Cầu Giấy lấy 10 triệu đồng, bán 1 chiếc điện thoại Iphone tang vật vụ cướp tại tỉnh Hải Dương lấy 1,5 triệu đồng ăn tiêu. Được sự giúp đỡ của Công an xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an các quận Cầu Giấy và Hai Bà Trưng đã bắt được hung thủ tại xóm 3, thôn Quý Dương, xã Tân Trường sau gần 24 giờ kể từ khi Cường gây án.