Chị dâu dẫn một người đàn ông lạ về nhà trước sự bàng hoàng của cả gia đình và nói ra điều cực chấn động

| Tâm sự

Tôi không ngờ chị dâu trước giờ phải che giấu nhiều thứ đến vậy.

Hiện tại vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ chồng. Cuộc sống hôn nhân của tôi nhìn chung là khá ổn vì cả hai người có ý thức gây dựng sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện sinh con đẻ cái. Chúng tôi hiểu rằng bố mẹ nội ngoại đã có tuổi, không thể nhờ cậy, dựa dẫm được nên tự lực cánh sinh vẫn là giải pháp an toàn.

Chính bởi sự tiết kiệm, chi tiêu khôn ngoan và vun vén chuyện gia đình ổn thỏa nên tôi mới được lòng bố mẹ chồng. Ông bà cũng chẳng hối thúc chuyện sinh con, nói khi nào sẵn sàng thì hẵng bắt đầu. Trái ngược với tôi là chị dâu thường xuyên khiến bố mẹ chồng phải buồn lòng.

Cũng chẳng hiểu vì sao mà chị lại nhớ nhớ quên quên, bố mẹ dặn đâu sẽ quên đấy. Có thể chị không để tâm vào những công việc gia đình. Vào dịp lễ Tết, một mình tôi thường quán xuyến tất cả, còn chị dâu chỉ dọn dẹp qua loa rồi về nhà.

Chị dâu dẫn một người đàn ông lạ về nhà trước sự bàng hoàng của cả gia đình và nói ra điều cực chấn động - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ấy vậy nhưng bố mẹ buồn, trách móc chỉ nói rất nhẹ chứ ông bà cũng không bắt bẻ chị ấy quá nhiều. Chắc là do chị dâu đã sinh được hai người con trai khỏe mạnh đáng yêu. Trước đây tôi nghe chồng kể vì chị mang bầu trong khi yêu nhau nên mới phải cưới vội anh trai chồng cho làng xóm đỡ dị nghị.

Trong nhà, anh trai chồng đi làm còn vợ anh thì ở nhà nội trợ chăm con. Lương tháng của anh ấy còn cao hơn vợ chồng tôi cộng lại. Vì vậy tôi cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân của hai anh chị cũng vui vẻ, êm ấm. Cho tới khi biến cố xảy đến, gia đình ai cũng bàng hoàng và bất ngờ.

Vài tháng trước, chị dâu kêu mệt mỏi liên tục, tôi khuyên chị đi khám sức khỏe đi. Tiếc gì thì tiếc chứ đừng bao giờ tiếc tiền khám sức khỏe. Có như vậy mới biết bản thân làm sao và cần điều trị thế nào. Nhưng khi chị dâu đi khám về, tôi thấy chị ấy còn mệt mỏi, thiếu sức sống hơn. Vậy mà chị bảo bác sĩ nói bình thường, chị chẳng làm sao cả. Một tuần nữa trôi qua, chị dâu có ghé nhà tôi thì thấy sắc mặt chị tích cực, vui tươi hơn. Tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn...

Bẵng đi một thời gian vì giãn cách nên hai anh chị không ghé qua nhà thăm bố mẹ nữa. Nhưng hai hôm trước, chị dâu xuất hiện, song chị đi cùng một người đàn ông lạ mặt mà không phải anh rể. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi hỏi anh ta là ai. Chị dâu khóc lóc, nói trong đau khổ:

"Bố mẹ ơi, hai em ơi, cho con, cho chị xin lỗi phải nói ra điều này. Con mắc bệnh nan y, chắc không sống được lâu. Nên con sẽ chọn dành cuối đời cho người mà con thực sự yêu. Bao năm qua, con phải sống trong một cuộc hôn nhân giả dối, không hạnh phúc. Thứ níu giữ con duy nhất là hai đứa trẻ. Nhưng giờ đây con biết bản thân không còn sống được bao lâu, nên con sẽ ích kỷ, sống cho mình một lần.

Chị dâu dẫn một người đàn ông lạ về nhà trước sự bàng hoàng của cả gia đình và nói ra điều cực chấn động - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Đây chính là bạn trai của con. Hôm nay con đến để xin lỗi, tạ tội với mọi người. Chồng con cũng đã biết chuyện. Anh ấy ủng hộ cho con làm theo ý nguyện. Mong mọi người đừng phán xét hay cấm cản gì cả.."

Nói xong, chị gạt nước mắt rồi ra về với người đàn ông kia. Bố mẹ chồng ngồi ở trên ghế rất sốc, không thể ngờ được từ trước giờ ông bà không hề hay biết gì hết. Đến cả tôi - người thường xuyên tâm sự, theo dõi chị dâu trên mạng xã hội còn bị sốc. Tại sao anh chị lại ra nông nỗi này.

Tôi bỗng thấy thương cho chị dâu quá, vậy mà trước giờ thầm trách chị không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhà. Hóa ra đều là bắt nguồn từ cảm xúc cả. Phải chăng anh trai chồng đã sống quá quắt nên cuộc hôn nhân ấy mới không hạnh phúc? Buổi tối hôm đó, chồng tôi gọi điện cho anh trai, và anh ấy đã tường thuật mọi chuyện như vậy. Nhưng anh trai chồng chỉ bảo sống không hợp nhau mới thế. Thêm nữa, còn hai đứa cháu trai, chứng kiến cảnh bố mẹ tan vỡ, làm sao mà chịu đựng nổi. Tôi có nên tham gia vào chuyện này để giúp đỡ mọi người vực dậy tinh thần không? Nhà tôi mấy hôm nay quả thật trùm lên không khí não nề...

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.