Nguyễn Bạch Tuyết tại tòa.
Sinh ra trong gia đình nghèo, đông anh em, ba mẹ Tuyết phải một nắng hai sương làm thuê mướn đủ việc để nuôi 7 chị em Tuyết ăn học. Thương cha mẹ cực khổ, Tuyết quyết định nghỉ học lên Sài Gòn đi làm thuê kiếm tiền gửi về nhà kèm theo mong ước sẽ lấy được người chồng thành phố để "đổi đời".
Vào làm công nhân cho một công ty may tại Củ Chi, Tuyết gặp Loan. Loan đã làm bà mối cho Tuyết và Trần Thanh Hưng (em chồng Loan) nên vợ thành chồng. Ngỡ cuộc đời đã được như ý, nào ngờ sau kết hôn Hưng lộ rõ là người chồng ham cờ bạc, nhậu nhẹt. Hơn nữa, vợ chồng lấy nhau 4 năm trời mà chưa có được mụn con, Tuyết ngày ngày cặm cụi làm kiếm tiền, được đồng nào là chồng lột sạch đồng đó.
Kinh tế khó khăn nên đại gia đình gồm 12 con người ở sát nhau và phải dùng chung một nhà vệ sinh. Chính vì vậy, hai đôi vợ chồng trẻ thường xuyên cạnh khóe nhau, nhất là hai chị em dâu Tuyết và Loan. Một hôm, lấy cớ Tuyết sử dụng nhà vệ sinh lâu, Loan xông vào nắm tóc và xé rách quần em dâu. Xấu hổ trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Tuyết đánh trả chị dâu. Không dừng lại ở đó, khi tới công ty, Loan tiếp tục gây sự, tiện con dao lam cắt chỉ trong túi áo, Tuyết lấy ra rạch mặt chị dâu. Loan bị thương tích 15%.
Tòa phúc thẩm y án Tuyết mức án 1 năm 6 tháng tù giam, nhưng tăng tiền bồi thường từ 4 triệu lên 20 triệu đồng cho bị hại phẫu thuật thẫm mỹ. Rời tòa về trại giam, Tuyết khóc tức tưởi. Cái giá của sự nóng giận, lối suy nghĩ hạn hẹp thật khắc nghiệt, kết cục của 4 năm trời tha phương làm dâu đất người, nay không những trắng tay cả vật chất lẫn tinh thần mà Tuyết còn mang án tù, kèm theo khoản nợ biết khi nào mới trả xong.
Theo Hương Nguyên