Chị gái tôi đang nuôi cả bồ lẫn con riêng của chồng

| Tâm sự

Hơn 1 năm nay, chị gái tôi luôn thậm thụt rút hết tiết kiệm và thường bí mật đi đâu đó một khoảng thời gian trong ngày. Sau nhiều ngày điều tra tôi mới phát hiện thì ra chị đang nuôi con riêng và bồ của chồng.

Chị là chị cả và cũng là người bố mẹ tôi lo lắng nhất, bởi tính cách quá hiền lành, yếu đuối, đến mức cam chịu. Chị học xong ra trường, bố tôi xin luôn cho chị về làm văn thư nơi ông công tác. Bao nhiêu mối chị chẳng từ chối cũng chẳng gật đầu, để rồi mãi đến năm 30 tuổi chị nằng nặc đòi cưới anh thợ điện làm cùng cơ quan, quê mãi tận Thanh Hóa.

Thương chị, nên bố mẹ tôi cố dồn hết của nả bao năm tích cóp mua cho chị căn chung cư ở gần ngay nhà, nhưng vẫn chưa sang tên cho vợ chồng chị. Biến cố xảy ra không lâu sau ngày cưới, chị phải phẫu thuật cắt bỏ 2 bên buồng trứng, đồng nghĩa với việc chẳng thể sinh con. Biết vậy, nên bố mẹ tôi ngày càng chiều chuộng và yêu thương chồng chị hơn. Năm ngoái, bố mẹ tôi còn rút tiết kiệm cho anh rể hơn 300 triệu để mua ô tô đi lại, những mong anh rể vì vậy mà đối xử tốt với chị.

Hơn năm trở lại đây, tôi thấy chị hay hỏi vay tiền, kì lạ thay, mấy khoản tiết kiệm trước chị gửi mẹ, chị cũng lấy hết về. Càng hoài nghi hơn khi mấy lần tôi qua nhà chị bất chợt vào lúc 9 giờ tối mà không thấy anh rể ở nhà. Hỏi chị, thì chị ngập ngừng rồi nói anh đi làm thêm buổi tối.

Người phụ nữ bế đứa trẻ tầm 7,8 tháng ra mở cổng đón anh rể, nhìn họ ríu rít và hạnh phúc cứ như vợ chồng thực sự. Anh rể đưa tay bế đứa bé rồi hôn hít cưng nựng: “ Giai giống của bố, chờ bố có lâu không…”. Tôi đem tất cả bằng chứng đưa cho chị, chị ôm mặt khóc rồi hốt hoảng xin tôi đừng làm to chuyện, đừng nói chuyện này với ai, nhất là bố mẹ tôi.

Thì ra, chị biết chuyện anh có bồ và con riêng đã lâu rồi. Cô bồ kém chồng chị những 10 tuổi và là người cùng quê với chồng chị, cô ta ra Hà Nội học nghề gội đầu và vô tình gặp chồng chị rồi nảy sinh tình cảm. Cô ta còn đến tận nhà chị khóc lóc và van xin chị, xin chị giúp cô ta đến khi đứa bé ra đời vì cô ta không dám về quê cũng chẳng biết đi đâu, sinh xong đứa trẻ cô ta sẽ gửi chị nuôi nấng và bỏ đi thật xa, cam kết không bao giờ quay lại nhận con hay làm phiền gì chị nữa. Chồng chị lúc đó cũng quỳ xuống xin chị tha thứ, anh ta còn bảo đã đưa cô bồ đi phá thai nhưng vì thai lớn quá nên người ta không cho phá, hơn nữa anh ta cũng mong ước có 1 đứa con.

Vậy rồi chị bỏ tiền ra thuê nhà và chăm sóc cho cô bồ của chồng đến khi sinh con. Sinh xong, cô bồ lại xin nuôi con đến 6 tháng cho thằng bé được bú mẹ. Tiếp tục suốt 6 tháng trời chị chăm bẵm cho 2 mẹ con cô ta, rồi cô ta lại tiếp tục xin chị cho ở đến lúc con đầy năm…Đợt này trời trở lạnh nên thằng bé hay ốm, cô ta lại xin cho anh rể sang đó chăm sóc bé cùng ban đêm. Ban ngày, chị vẫn chạy qua chạy lại phụ chăm sóc thằng bé.

Tôi chẳng hiểu chị nghĩ gì, khi ngây thơ tin vào lời ngon ngọt của anh rể với cô bồ. Chị nói, chị rất yêu thương đứa trẻ và coi nó như con của chị, chị sợ giờ làm to chuyện cô bồ lại bế thằng bé đi mất…Chị còn dọa nếu tôi nói cho bố mẹ biết, thì chị sẽ tự tử…

Tôi không tin lời hứa của cô bồ sẽ giao đứa bé cho chị tôi và bỏ đi thật xa, cũng chẳng tin lời ngon ngọt mà anh rể vỗ về chị. Tôi nghĩ, chị đang rơi vào cái bẫy của họ. Nhưng tôi biết phải làm sao đây, khi giải thích chị vẫn không nghe, mà còn cấm tôi không được làm to chuyện. Mong các bạn tư vấn giúp!

Theo H.H/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.