Chồng vay tiền tiêu xài liên tục rồi không chịu trả
Tâm sựAnh vay chỉ để xài những việc không đâu nên gần đây tôi không vay cho anh nữa.
Tối về nhà, cô giả vờ than thở với chồng: “Anh ơi, từ mai anh cầm tiền chợ đi, có khi lại tiết kiệm được ra, chứ em thấy mình vẫn chưa biết cách quản lí tiền bạc...”.
Anh vay chỉ để xài những việc không đâu nên gần đây tôi không vay cho anh nữa.
Căn ke chi tiêu đủ kiểu mà còn bị mẹ chồng bảo là tiêu tiền ngang lương giám đốc, nếu tiêu nhiều hơn chắc là nàng dâu này sẽ bị mẹ chồng kêu là tiêu lương Tổng thống mất.
Mỗi tháng, mẹ bỉm sữa này có 8 triệu đồng để lo cho tất thảy 4 người lớn, 1 em bé sơ sinh.
Bỏ qua chi tiêu mua sắm, quần áo, cafe đi chơi, rồi bạn bè khuyên thử áp dụng cách là xài mỗi lương chồng để dành lương vợ, nhưng bà mẹ 1 con vẫn vò đầu bứt tóc vì "thật sự không tháng nào dưới 9 triệu được!".
Từng thu nhập 40 triệu/tháng nhưng khi có con, chúng tôi phải vay tiền mua sữa, mua thuốc vì trước đây có đồng nào xào đồng nấy.
Đúng là mỗi người mỗi cách, nhưng chung quy lại thì muốn tiết kiệm thì người đi chợ phải biết lên kế hoạch mua thực phẩm và cách chế biến thì mới được. Thật khó tin là có những bà nội trợ xoay sở quá giỏi với 30nghìn.
GiadinhNet - Chiều con nên các đại gia Việt không tiếc tiền "vung tay qua cửa sổ" tổ chức đám cưới tiền tỷ, mua siêu xe, sắm hàng hiệu trăm triệu... cho con.
Dù không liệt kê các chi phí hiếu hỷ, xăng xe, bảng chi tiêu của gia đình này đủ khiến người ta "hết hồn" vì sơ sơ đã hết hơn 40 triệu/tháng.
"Nhìn các mẹ khoe đồ mua cho con mà thương các bé nhà mình thiệt thòi quá. Mình chỉ chi tiêu dè sẻn trong tầm 70k/ngày thôi" - chị Hương Mai chia sẻ.
Gửi tiết kiệm ngay khi có món tiền nhỏ, dồn sức cho các khoản đầu tư lớn... là cách giúp chị Linh Bùi mua nhà, sắm xe, bỏ tật mua sắm vô độ.
Tuy nhiên, để một tháng tiêu hết tới 70 triệu tiền nuôi con như một bà mẹ bỉm sữa mới chia sẻ trên mạng, nhiều người thắc mắc không hiểu thu nhập của gia đình này phải cao tới mức nào mới có thể không lao đao vì gánh nặng con cái trong thời buổi bão giá hiện tại.
"Chồng mình có tiền riêng nhưng không đưa cho vợ giữ. Mình phải xin thì anh mới cho một ít, có tháng mình phải vay trước sếp tiền để chi tiêu" - H.P kể.
"Chồng mình có tiền riêng nhưng không đưa cho vợ giữ. Mình phải xin thì anh mới cho một ít, có tháng mình phải vay trước sếp tiền để chi tiêu" - H.P kể.
Mới đây trên facebook đã đăng tải một trạng thái của một người vợ với nội dung chia sẻ cách chi tiêu hàng tháng. Mặc dù gia đình có 3 người, cô chỉ tiêu tối đa là 5 triệu đồng/tháng nhưng nhưng vẫn bị chồng than hoang phí.
Cố gắng chi tiêu cho bằng anh bằng em, sử dụng các khoản tiền vay như một nguồn thu nhập mở rộng...
Mỗi tháng, cặp vợ chồng son này chi tiêu gần 15 triệu cho việc ăn uống, mua thực phẩm hữu cơ, trái cây nhập khẩu; thêm khoảng 40 triệu cho các chi phí khác nữa, vậy mà vẫn để dư gần 60 triệu/tháng.