Chỉ tội con thơ...
Nạn bạo hành gia đình dẫn đến nhiều bi kịch thương tâm là do sự cư xử thô bạo, thiếu tế nhị của hai vợ chồng. Nhưng gánh lấy bất hạnh lại là những đứa con vô tội.
|
|
|
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Đào trong thời gian chờ nghị án. |
Vừa liêu xiêu dựng xe trước cửa nhà, anh L.N.P vừa lè nhè chửi vợ:
- Cô làm gì mà cười rồi cụng ly với hết đứa này đến đứa nọ. Nhìn mặt mà thấy ghét.
- Tôi vậy đó. Anh làm gì tôi?
Đó là toàn bộ nội dung vụ án xảy ra vào ngày 3-1-2008 tại ngôi nhà thuê trên đường Dương Bá Trạc (quận 8).
- Vì sao bị cáo lấy dao đâm anh P.?
- Bị cáo bị anh P. nắm tóc đau lắm, có cảm giác như cả mái tóc bị giở lên. Vì vậy, bị cáo lấy dao để dọa cho chồng sợ mà đừng đánh nữa. Không ngờ hôm đó ảnh dữ quá, không sợ mà còn giựt dao, đánh bị cáo...
- Sao được chị Hà can ngăn, vùng được mà bị cáo không thoát ra ngoài?
Người đàn bà có dáng dấp khá cao lớn, gương mặt sắc sảo cúi đầu tránh ánh mắt của HĐXX nhưng lại trả lời khá rành rọt, rõ ràng mọi câu hỏi được nêu ra. Thỉnh thoảng, cô ta bật khóc nức nở hoặc nghẹn ngào khi kể về cái chết của chồng và nhắc đến các con. Từ khi Đào bị tạm giam, hai đứa con lớn (có với người chồng trước) được gia đình bên nội nuôi, đứa bé sinh năm 2006 (con chung với anh P.) hiện nhờ chị Hà chăm sóc giúp.
Đại diện của bị hại, anh trai của anh P. nói: “Gia đình tôi không yêu cầu bồi thường gì. Chỉ xin tòa cho phép tôi đem cháu về bên nội nuôi”. Do điều đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐXX nên vị chủ tọa chỉ nhắc nhở làm thế nào để cháu bé được chăm sóc tốt nhất mới là điều quan trọng. Giờ nghị án, Đào lo lắng dặn dò chị Hà và anh trai của anh P.: “Anh ráng tới lui nhiều lần, từ từ để con nhỏ quen rồi đem nó về nuôi giúp em. Đừng bắt đi liền, nó lạ, bệnh mà chết mất”. Rồi bật khóc. Dù có lỗi với các con, dù tính toán sai lầm và có phần ích kỷ, Đào vẫn là một người mẹ.
Nhận định vụ án có phần lỗi của nạn nhân đã có lời nói hằn học và đối xử thô bạo với vợ, tuy nhiên, HĐXX bác bỏ lời bào chữa của luật sư khi cho rằng bị cáo giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Bởi vì, bị cáo đã hai lần cầm dao, có thời gian gọi điện thoại cho người thân và được chị Hà can ngăn nhưng đã không chịu nhường nhịn chồng cho qua cơn nóng giận, vẫn tiếp tục cãi vã để rồi dẫn đến việc dùng dao đâm chết chồng. HĐXX tuyên phạt Đào 7 năm 6 tháng tù về tội giết người cộng thêm bản án 2 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc, tổng hợp bản án là 10 năm. Một khoảng thời gian đủ để các con của Đào lớn lên, trưởng thành mà thiếu hẳn sự chăm sóc, dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ.
Thông báo