|
|
|
Hai tay bị thương tích nặng, người mẹ phải đút từng thìa cháo cho Cường |
Nạn nhân là Võ Lê Tấn Cường - Sinh năm 1991, ngụ số 140 Nguyễn Văn Trỗi (phường 8, Phú Nhuận, TPHCM) hiện là sinh viên Đại học Hoa Sen, ngành thiết kế đồ họa.
Cường cùng người nhà và nhân chứng trình bày: Vào lúc 21 giờ ngày 4/1, Cường dắt 2 con chó của mình ra đường Nguyễn Văn Trỗi đi vệ sinh. Lúc này ông Lâm Hoàng Dũng (tự Dũng trắng, Tý sinh năm 1967) cùng ngụ ở địa chỉ trên cũng dắt một con chó đi cùng.
Biết tính khí ông Dũng ngang ngược nên Cường vội dắt chó mình quay vào nhà. Thấy chó của Cường gầm gừ chó của mình, Dũng liền lấy dây xích quất liên tiếp vào chó của Cường. Cường phản ứng: “Có gì từ từ nói chứ chú làm gì vậy”. “Tao thích đánh vậy được không?” - Dũng nói.
Tiếp đó, Dũng cầm dây xích quất vào đầu Cường, rồi lao vào nhà cầm một cây kiếm Nhật dài khoảng (80 cm) chạy ra. Như đang say máu, hắn lao vào xả một nhát từ trên xuống thì Cường cầm một khúc gỗ mục đưa lên chống đỡ. Thấy vậy, Dũng rút kiếm lại rồi đâm thẳng vào bụng, vì quá bất ngờ, Cường thả khúc gỗ rồi dùng hai tay chụp lưỡi kiếm lại. Đến khi hàng xóm vào can ngăn thì Dũng móc điện thoại liên lạc ai đó để mượn súng bắn Cường.
Cùng ngày công an phường đến khám xét và tịch thu được hung khí trên, nhưng Dũng đã bỏ trốn.
Theo kết quả chẩn đoán của bác sỹ bệnh viện Nhân Dân Gia Định thì ngón tay cái, ngón trỏ, ngón tay giữa của bàn tay trái bị đứt hết gân, xương, chỉ còn dính vào da. Các ngón của bàn tay phải thì tuột hết thịt, ngón trỏ, ngón cái cũng phải nối khớp, nối gân…
Nằm viện được 5 ngày thì Cường xuất viện với tổng chi phí gần 20 triệu đồng. Những ngày qua mẹ của Cường phải xin nghỉ việc không lương để ở nhà lo sinh hoạt, cơm nước cho con.
|
|
|
Hiện trường xảy ra vụ chém người vì... con chó. Ảnh Du Nguyễn |
Trưa 17/1, thấy Cường có dấu hiệu bị đau nhức dữ dội, gia đình vội đưa đến chụp hình kiểm tra thì các bác sỹ cho biết gân tay một số ngón bị đứt, phải nhập viện để mổ nối lại.
Cha của Cường, anh Võ Trường Toản (SN 1970) nói: “Vợ chồng tôi làm công nhân, giờ nghỉ việc không lương để ở nhà lo cho con, số tiền chạy chữa mấy hôm nay là phải vay mượn người thân bạn bè. Cuối tuần này mổ lần 2 để nối gân mà không biết kinh phí tìm ở đâu ra. Điều mà gia đình tôi bức xúc nhất là người nhà của Dũng không qua hỏi thăm mà ngược lại họ kéo sang chửi gia đình tôi, ông nội cháu Cường bị đau nằm một chỗ không biết gì mà cũng bị nhục mạ”.
“Dũng mới mãn hạn tù về tội mua bán ma túy. Người dân sống trong khu vực thấy tính khí nó hung hăng nên hạn chế tiếp xúc gần. Bản thân tôi cũng bị nó lấy dao đòi xẻo thịt” - Anh H. sống trong khu vực cho biết.
Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Thanh Long – Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp công an quận Phú Nhuận - cho biết: “Hiện cơ đã nhận hồ sơ của phường về vụ mâu thuẫn của gia đình Võ Lê Tấn Cường gởi lên. Sắp tới chúng tôi sẽ giám định thương tật của nạn nhân và kêu gọi người nhà đối tượng Lâm Hoàng Dũng vận động y ra đầu thú”.
Du Nguyễn