Chơi Facebook quá “húng”: Tự mình hại mình
GiadinhNet - Hàng loạt những bài học phải trả giá bằng chính sự phiền toái và thâm hụt vào tài chính của một số người dùng facebook ở Việt Nam gần đây là bài học đắt giá cho những ai có hành vi quá khích, thiếu kiểm soát trong lối chơi facebook của mình.
Những “vạ miệng” facebook gần đây đã nhanh chóng được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đầu tiên phải kể đến lá thư nặc danh gửi bố ở đảo xa do “đạo diễn” diễn viên đoàn ca kịch bài chòi Bình Định có tên P.T.H.. Trước đó là 2 vợ chồng ở Hà Nội tung tin đồn xuất hiện dịch Ebola ở Việt Nam đã bị phạt hành chính 20 triệu, và một vụ bị phạt 25 triệu vì tung tin đồn có án mạng đăng trên trang mạng “Quảng Bình quê ta ơi”...
“Đạo diễn” của thư gửi bố ngoài đảo là… diễn viên
Việc đăng tải Bức thư gửi bố ngoài đảo xa khiến một số báo bị phạt hành chính khi đăng tải gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội đã được Bộ công an xác minh.
Bộ TT&TT cho rằng đây là những bài báo thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, ảnh hưởng không tốt đến chính sách hậu phương quân đội của Đảng và Nhà nước.
Thủ phạm "đạo diễn" bức thư và tung lên mạng chính là P.T.H - một diễn viên đoàn ca kịch bài chòi Bình Định.

Bài tập làm văn "Thư gửi bố ngoài đảo” llà một sự bịa đặt rất phản cảm, vô giáo dục". Ảnh minh họa.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, đêm 4/8, sinh viên N.Đ.T (quê ở Yên Bái), hiện đang học Đại học Sư phạm Hưng Yên truy cập vào mạng xã hội phát hiện ra bài tập làm văn của H.T. trong nhóm Hội thích người vui cười tiếu lâm. Đ.T đã lấy lại nội dung đăng lại trên tài khoản Facebook của mình.
Tài khoản H.T- người đầu tiên tung bức thư, được xác định có tên thật là P.T.H. (31 tuổi, trú tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), là diễn viên đoàn ca kịch bài chòi Bình Định.
H. thừa nhận đã ngụy tạo ra nội dung bức thư này và nhờ con gái là P.T.T. chép lại, tự mình ghi lời phê rồi dùng điện thoại chụp ảnh đăng thông tin trên tài khoản Facebook để câu like.
20 triệu đồng cho một cú… click chuột
Với mục đích cảnh báo mọi người cùng phòng tránh dịch bệnh do vi rút Ebola, ngày 11/8, Đỗ Thuỳ Linh đã sử dụng điện thoại cá nhân, đăng nhập vào Facebook tự soạn thảo và đăng tải bài viết, với nội dung: “Các mẹ ơi tin khẩn, dịch bệnh Ebola đã đến Việt Nam rồi nhé, tại Bệnh viện Bạch Mai, tin nội bộ nên không để lộ ra. Các mẹ biết để phòng tránh cho gia đình và bé con nhé”. Thông tin này được Linh đưa lên Hội nuôi con bằng sữa mẹ Việt Nam.

Hai người phụ nữ bị triệu tập vì tung tin đồn xuất hiện dịch Ebola tại Việt Nam
Cũng trong ngày, sau khi đọc thông tin có liên quan đến dịch bệnh, với mục đích cảnh báo mọi người biết cách phòng bệnh, khoảng 10h30, Vương Bá Huy (chồng Linh) đăng lên trang Facebook cá nhân: “Thông báo: dịch bệnh Ebola đã đến Việt Nam mình biết tin này qua bác sĩ người nhà, gọi điện về thông báo cho con cái. Việc này rất nguy hiểm, mọi người cố gắng sát khuẩn sạch sẽ bằng cách cho cồn 70 độ hoà vào chai Betadine xịt vào tay và quần áo. Cầu mong dịch này mau qua đi, sợ quá rồi. Mình thông báo tin này cho mọi người cố gắng tự ý thức để dịch không lây lan rộng”. Thông tin của Huy nhanh chóng được lan truyền.
Tại cơ quan công ai, Huy và Linh thừa nhận hành vi đăng tải không đúng sự thật đã gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan nhà nước và hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai.
Chiều 22/8, đại tá Dương Văn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội), cho biết cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vợ chồng Đỗ Thùy Linh (29 tuổi) và Vương Bá Huy (31 tuổi, đều cùng ngụ tại P.Nam Đồng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) 20 triệu đồng.
Án phạt 25 triệu đồng vì... muốn nổi tiếng
Chỉ vì muốn nổi tiếng, Ngô Đình Sơn (21 tuổi, ở TP.Đồng Hới) đã lập một trang mạng có tên là "Quảng Bình quê ta" rồi tung tin giết người lên đó. Sự việc nhanh chóng gây hoang mang trong dư luận, và Sơn đã phải trả giá cho hành động của mình.
Ngày 21/2, trên một số mạng xã hội cá nhân tại Quảng Bình đồng loạt loan tin đồn với nội dung vô cùng man rợ: “Tại địa bàn Quảng Bình, một thanh niên đi trên xe Toyota Camry do va quệt với xe tải đã chặn đầu xe tải, xả súng làm tử vong 2 người trên xe tải rồi vứt xe bỏ chạy”.

Hình ảnh do Sơn đưa lên mạng khiến dư luận hoang mang.
Thông tin trên mạng xã hội đã lan truyền rất nhanh khiến cho dư luận hoang mang và được rất nhiều người không chỉ ở Quảng Bình mà các tỉnh, thành khác chia sẻ trên mạng xã hội. Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc điều tra và xác định được đối tượng tung tin trên là Ngô Đình Sơn (21 tuổi ở phường Hải Đình, TP.Đồng Hới).
Tại cơ quan điều tra, Sơn đã thừa nhận hành vi bịa đặt thông tin trên đăng tải trên mạng xã hội của mình có tên “Quảng Bình quê ta” nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi và để cho nhiều người biết đến trang “Quảng Bình quê ta” hơn.
Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Ngô Đình Sơn 25 triệu đồng về việc lập mạng điện tử không có giấy phép và đưa thông tin không đúng sự thật.
MH (Th)

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'
Pháp luật - 6 giờ trướcVới hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án
Pháp luật - 6 giờ trướcNgày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an
Xã hội - 16 giờ trướcHuy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô
Pháp luật - 1 ngày trướcPhòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo
Pháp luật - 1 ngày trướcTrần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm
Pháp luật - 2 ngày trướcThông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.