Chồng chi ly tài chính khiến tôi chán nản

| Tâm sự

Ai nhìn cũng bảo anh rất hiền nhưng tôi thật sự buồn và suy nghĩ nhiều vì chồng chi tiêu quá kỹ.

Chúng tôi lấy nhau đến nay đã 2 năm, anh 45 tuổi, chưa lập gia đình lần nào, tôi 35 tuổi, vợ chồng tôi chưa có con. Anh làm phân phối hàng cho một công ty ngoài Hà Nội rồi kinh doanh thêm dựa trên nguồn khách hàng anh biết. Nói chung thu nhập của anh trên dưới 20 triệu đồng. Tôi làm nhân viên văn phòng lương 4 triệu đồng. Anh ít nói, không câu nệ việc nhà, giúp tôi nhiều việc, tôi luôn ghi nhận điều này và thật sự anh lấy được cảm tình của bạn bè, gia đình mẹ tôi. Ai nhìn cũng bảo anh rất hiền nhưng tôi thật sự buồn và suy nghĩ rất nhiều vì chồng chi tiêu quá kỹ.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Một tháng anh đưa tôi 3 triệu đồng tiền ăn, mua hộ anh gói cà phê anh đưa đúng 50 nghìn đồng, mua hộ anh cây thuốc lá anh đưa 110 nghìn đồng, nói chung anh rất rành mạch trong chi tiêu của vợ chồng. Tháng nào trong nhà sắm tủ lạnh mới hay bất kỳ gì thứ gì là anh lại kêu tiêu nhiều thế, rồi không đưa tiền ăn cho tôi nữa. Không bao giờ anh ăn ngoài vì sợ bẩn, ngày giỗ chạp chính tay anh lên món ăn rồi đi mua về cho tôi nấu. Tôi rất buồn chuyện này vì gia đình chưa tìm được tiếng nói chung trong việc tài chính. Tôi không phung phí, tính toán rất hợp lý, trước khi cưới anh tôi có làm ăn lỗ 50 triệu đồng, anh nói tôi làm trả nợ còn anh lo tiền ăn. Thế nhưng từ khi lấy anh đến nay, 3 triệu đồng tiền ăn anh đưa không đủ tôi phải thêm tiền vào đi chợ, mua sắm trong gia đình, vì thế vẫn chưa trả được nợ.

Tôi không có ý lấy tiền anh để trả nợ nhưng anh sống độc thân từ trước nên cái gì anh cũng thiếu, kể cả quần áo anh mặc cũng rất tuyềnh toàng, tôi không chịu nổi nên phải mua sắm cho anh. Giờ tôi phải làm sao với chồng, nói ra sợ anh buồn, không nói lại ấm ức trong lòng. Tôi rất cần lời khuyên từ các bạn. Chân thành cảm ơn.

Theo Dương/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.