Chồng chưa một lần ngủ lại nhà vợ từ khi cưới nhau

| Tâm sự

Cưới nhau được  hơn10 năm, nhà tôi cách nhà chồng 20 km nhưng chưa một lần nào chồng ngủ lại nhà tôi...


Chồng chưa một lần ngủ lại nhà vợ từ khi chúng tôi cưới nhau (Ảnh minh họa)

Chồng chưa một lần ngủ lại nhà vợ từ khi chúng tôi cưới nhau (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng yêu nhau từ hồi tôi còn học năm thứ 2 đại học, chồng tôi là anh của đứa bạn cùng phòng tôi, anh hay đến phòng tôi thăm em gái rồi quen tôi và chúng tôi yêu nhau.

Nhà chồng và nhà tôi chỉ cách nhau 20 km, cưới xong, chúng tôi đều có công việc cách nhà hơn 10 km nên sống cùng bố mẹ chồng.

Chồng tôi là một người được bạn bè đánh giá là khá sôi nổi, dễ gần, anh có nhiều bạn bè và rất hay tụ tập.

Nhưng khi đến nhà vợ thì anh lại là con người hoàn toàn khác, anh không nói chuyện với ai, chỉ ai hỏi câu nào thì anh trả lời câu đó, nhiều lần tôi hỏi anh, tại sao đi với bạn bè anh nói nhiều còn đến nhà tôi anh lại im lặng, có điều gì làm anh vừa ý, anh nói không, chỉ là anh cảm thấy không hợp với ai để nói chuyện mà thôi.

Đến nhà vợ chơi, cứ đi được môt tý là anh lại muốn tôi về nhà, họa hoằn lắm anh mới ở lại cùng tôi ăn bữa cơm, nhưng cả bữa cơm anh cũng chỉ ăn và nghe người ta noi chuyện, chứ không tiếp chuyện, cũng không chúc rượu ai, khác hẳn với hình ảnh khi anh ở quê chồng hay gặp gỡ bạn bè.

Gia đình tôi, từ bố mẹ đến cô dì chú bác đều đặt câu hỏi, tại sao chồng tôi lại như thế và họ đoán già đoán non giữa hai vợ chồng tôi có chuyện gì đó với nhau, khiến anh như vậy, nhưng thực tình là giữa chúng tôi không có chuyện gì, bản thân tôi cũng không bao giờ hiểu được, tại sao mỗi lần về nhà tôi, anh lại là một con người hoàn toàn khác.

Chưa khi nào anh ngủ lại ở nhà tôi, kể cả khi gia đình tôi có chuyện trọng đại, khuya mấy anh cũng về nhà chứ không bao giờ ngủ lại nhà vợ.

Có lần em gái tôi lấy chồng, đêm hôm đó bố mẹ tôi nói chồng ở lại để đi đưa dâu vì nhà trai đón dâu từ rất sớm, 4g sáng đã xin dâu rồi, nhưng chồng nhất định không ở, anh nói không đi đưa dâu, nên 12 giờ đêm anh xin phép về nhà ngủ rồi 4 giờ sáng không hiểu anh nghĩ thế nào lại đến đi đưa em gái tôi về nhà chồng.

Tôi và chồng cưới nhau đã được hơn 10 năm, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con, tôi sống với mẹ chồng hơn 10 năm nhưng mối quan hệ mẹ chồng- nàng dâu vẫn khá tốt, vậy nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao chồng lại luôn không cảm thấy thỏa mái khi đến nhà tôi, mỗi lần anh đến nhà tôi, anh như một con người khác.

Có phải tất cả những người đàn ông đến nhà vợ đều thể hiện thái độ như chồng tôi không? Tôi phải làm gì, để anh cảm thấy vui vẻ, thỏa mái khi đến nhà vợ?.

Theo Chi/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.