Chồng có con rơi mà 11 năm sau chúng tôi mới biết

| Tâm sự

Anh bảo với tôi đó chỉ là quá khứ, anh chẳng quan tâm, miễn đứa bé đó sống tốt là được.

Tôi và chồng quen nhau hồi sinh viên. 4 năm sau ra trường, tôi xin về quê anh dạy, cách nhà tôi 400 km. Tôi phải một thân một mình nơi đất khách quê người, không có người thân bên cạnh vì tôi dạy cách nhà anh 60 km, anh lại đi làm ở rất xa. Tuy chưa làm đám cưới những chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Cuộc đời tôi lại gặp sóng gió trước quyết định của mình. Anh có bồ trước ngày cưới 4 tháng, tôi không biết làm như thế nào vì đã đăng ký kết hôn, với lại đời con gái tôi đã trao cho anh, bỏ bố mẹ ra đi giờ chẳng biết quay về lại như thế nào và cuộc sống mình sau này ra sao.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi phó mặc số phận, cứ sinh con và đám cưới theo kế hoạch đã định. Thời gian chung sống 11 năm anh vẫn nhắn tin tình cảm với một vài người khác. Đau khổ nhất là anh đi rình mò chính em gái ruột của tôi. Giờ tôi đã có 2 đứa con nên lại chấp nhận tha thứ cho anh lần nữa. Hôm nay, tôi lại phát hiện ra anh quen với người khác trước khi cưới tôi, họ đã có con với nhau. Giờ đứa bé đó được người khác nuôi. Anh cũng không biết sự tồn tại của đứa bé đó cho đến ngày hôm nay. Anh bảo với tôi đó chỉ là quá khứ, anh chẳng quan tâm, miễn đứa bé đó sống tốt là được và tôi hãy coi như chưa nghe chuyện đó. Tôi không thể nghĩ đơn giản như anh nói. Tôi nên tiếp tục hay chấm dứt đây? Tôi chủ động về kinh tế nhưng nghĩ 2 đứa con mà lại thương chúng. Hãy cho tôi lời khuyên chân thành.

Theo Nhung/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.