Chồng dọa nếu không đáp ứng được "nhu cầu" anh sẽ không cho tôi 2 triệu tiêu vặt/1tháng

| Tâm sự

Thậm chí anh đe dọa sẽ ly hôn tôi để cưới cô gái khác chiều anh chuyện ấy mỗi khi anh muốn. Nghe anh nói câu đó tôi hụt hẫng lắm, cảm giác như anh đang "ăn bánh trả tiền" chứ không coi tôi là vợ.

Tôi năm nay 29 tuổi, chồng hơn tôi 5 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt, chính vì thế mà ai cũng cho rằng tôi có số hưởng. Thú thật tôi cũng thấy mình may mắn, chồng tôi ít ga lăng nhưng cũng khá chiều vợ con.

Vì kiếm được nhiều tiền nên chồng tôi khá gia trưởng, đối với anh thì đàn ông ra ngoài kiếm tiền còn đàn bà ở nhà nội trợ cơm nước. Chính vì thế mà dù nhiều lần vợ ốm, dù đi làm về sớm, anh cũng để mặc cho tôi loay hoay tự làm việc nhà rồi chăm sóc con cái. Còn anh chỉ nằm xem tivi rồi lại đi nhậu với bạn bè.

Ngày xưa tôi có bầu đến 6 tháng thì anh vẫn bắt vợ chiều cho bằng được. (Ảnh minh họa)

Về chuyện vợ chồng thì anh có nhu cầu sinh lý rất cao. Ngày xưa tôi có bầu đến 6 tháng thì anh vẫn bắt vợ chiều cho bằng được. Sau khi sinh xong hết tháng ở cữ đến bây giờ thì cứ 1 tuần là anh đòi chuyện ấy ít nhất 3 lần. Đáng ra thì việc chồng đòi hỏi tôi phải vui và thấy may mắn vì chồng không ra ngoài vui vẻ. Vậy nhưng cái điều đáng nói là bây giờ đã có con nhưng lắm lúc trước mặt con, chồng tôi vẫn có những cử chỉ âu yếm thái quá.

Lần nào tôi cũng phải gạt đi vì sợ con có suy nghĩ lệch lạc ngay từ bé. Hơn nữa cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về còn lo cơm nước, nhà cửa, con cái nên tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon. Cùng lắm thì một tuần tôi chiều chồng một lần, vậy nhưng đêm nào chồng muốn mà tôi không đáp ứng là anh quay ra chửi bới.

Anh đe dọa sẽ ly hôn tôi để cưới cô gái khác chiều anh mỗi khi anh muốn. (Ảnh minh họa)

Anh còn nói nếu không đáp ứng nhu cầu chuyện ấy của chồng thì tôi cũng sẽ không được nhận 2 triệu tiền tiêu vặt hàng tháng. Thậm chí anh đe dọa sẽ ly hôn tôi để cưới cô gái khác chiều anh chuyện ấy mỗi khi anh muốn. Nghe anh nói câu đó tôi hụt hẫng lắm, cảm giác như anh đang "ăn bánh trả tiền" chứ không coi tôi là vợ.

Tôi cũng biết rõ tính của chồng, nếu được chiều chuộng thì anh yêu thương vợ con, không được chiều chuộng là anh nổi nóng vô cớ. Vậy nhưng tôi không thể gượng ép bản thân khi mình không có cảm hứng được. Nhiều lúc vì muốn chồng hài lòng mà tôi phải giả vờ thỏa mãn. Cứ tình trạng vợ chồng không có tiếng nói chung như này tôi mệt mỏi lắm. Tôi phải làm gì đây?

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.