Chồng dỗi vì vợ bảo 'kiếm được 100 triệu một tháng thì đưa cả bồ và con của bồ về chăm một thể'

| Tâm sự

GĐXH - “Anh mà kiếm được 100 triệu một tháng đưa cho em thì anh mang cả bồ, cả con của bồ về đây em chăm cho một thể!”

Bố không phải bố ruột của tôiBố không phải bố ruột của tôi

GĐXH - Giờ trước khi đi lấy chồng, bố còn cho thêm tiền gọi là của để dành nữa… đủ biết rằng, bố đã yêu thương mình rất nhiều rồi!

"Anh mà kiếm được 100 triệu một tháng đưa cho em thì anh mang cả bồ, cả con của bồ về đây em chăm cho một thể!"

Nói có thế mà chồng dỗi từ hôm qua đến hôm nay mọi người à.

Mình sinh năm 1993, chồng sinh năm 1992, mình dân NEU (ĐH KTQD), anh dân HUST (ĐH Bách khoa). Chúng mình học chung cấp 3, quen nhau khi anh lớp 11, mình lớp 10. Anh và mình đều chuyên Lý. Anh là tiền bối, sau này là bạn trai rồi giờ là chồng mình.

Chồng dỗi vì vợ bảo 'kiếm được 100 triệu một tháng thì đưa cả bồ và con của bồ về chăm một thể' - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngắn gọn là mình đọc được một bài là có một bạn đưa cho vợ 150-200 triệu/tháng xong vợ vẫn đồng ý cho ngoại tình, không ly dị, mình mới kể cho chồng nghe. Chồng mình nhâm nhi tách café xong ngẫm nghĩ một lúc quay sang hỏi mình:

- Em này, nếu anh đi làm mà đưa em 100 triệu một tháng, anh đi ngoại tình thì em có đồng ý không?

- Ôi, anh mà kiếm được 100 triệu một tháng đưa cho em thì anh mang cả bồ, cả con của bồ về đây em chăm cho một thể!

Lúc ấy mình vỗ đùi xong nói rõ ràng rành mạch ấy.

- Em nói thật à?

- Thật chứ sao? Anh cứ đi làm kiếm 100 triệu một tháng đưa em đi thì thoải mái anh ơi, vác về đây em nuôi một thể?

- Sao em sống thực dụng thế? Cứ có tiền thì chuyện tình cảm gia đình gạt sang một bên à? Em không yêu anh à mà lại đồng ý cho anh đi ngoại tình, chỉ cần mang tiền về là được!

- Cũng yêu chun chút, nhưng cầm được 100 triệu một tháng về thì yêu nhiều hơn. À hay anh ngoại tình với mấy bà cô, cầm về 500 - 1 tỷ một tháng đi. Anh cứ bảo vợ chồng anh không hạnh phúc xong muốn tìm cảm giác mới xem thế nào…

Mình ngồi cười, còn chồng mình tu một phát hết ly cà phê xong đi rửa, vào giường nằm, mình hỏi làm sao thì bảo:

- Anh mệt!

Rồi cả đêm nằm quay lưng về phía mình và con… Bình thường thì sáng sẽ thơm vợ, nói với con là “Bố đi làm nhé” nhưng hôm nay lạ lắm, chẳng nói chẳng năng, nhắn tin không trả lời, gọi không nghe…

Chả hiểu sao ấy, đàn ông đàn ang 33-34 tuổi rồi vẫn dỗi ấy. Mình nói vui vậy thôi chứ ai lại đồng ý cho chồng đi ngoại tình. Đầy người kiếm đầy tiền nhưng họ vẫn chung thủy đấy. Mà ủa đọc comment lạ ghê, nhiều bạn bảo đưa 50-100tr/1 tháng là cho chồng đi ngoại tình, các bạn nói thật hay đùa thế? Chứ nếu là thật chắc tối nay phải thắp nến, mua bánh chuẩn bị hoa xin lỗi chồng rồi, dỗi lắm luôn, dỗi cả con luôn.

Bị lộ chuyện ngoại tình, chồng xin lỗi nhưng dứt khoát không chịu chia tay bồBị lộ chuyện ngoại tình, chồng xin lỗi nhưng dứt khoát không chịu chia tay bồ

GĐXH - Anh không hề chối cãi, chỉ có một câu xin lỗi, nhưng không hề có lời hứa sẽ chấm dứt với cô ấy.

H.T
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.