Chồng gửi bồ món quà gây sốc nhưng thái độ bình thản của vợ lại khiến nhiều người ngạc nhiên
Thấy chồng gửi cho nhân tình món quà là bao cao su và viên thuốc tránh thai, người vợ bỗng thấy vô cảm bởi chị đã chẳng còn dành tình cảm cho chồng mình nữa.
Khi phát hiện chồng ngoại tình, thái độ của người vợ có nickname N.H lại khiến không ít người cảm thấy khó tin. Chị không đánh ghen, không hờn dỗi, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng và bình thản đến lạ lùng. Bởi vì lâu nay giữa họ đã chẳng còn chút tình cảm nào với nhau.
Chia sẻ trên một nhóm kín, chị N.H kể câu chuyện dài về hoàn cảnh của mình. Chị và chồng đã cưới nhau được gần 2 năm, họ có một cô con gái gần 1 tuổi. Khác với nhiều cặp đôi, chị N.H lấy chồng không phải vì tình yêu, lý do lúc đó vì bố chị bị bệnh nặng sắp qua đời. Muốn bố được an lòng nên chị đồng ý cưới dù biết chồng cũng chẳng yêu mình và gia đình nhà chồng thì luôn soi mói.

Tâm sự của người vợ kèm tin nhắn vô cảm với chồng. Ảnh chụp màn hình
“Chẳng có tình cảm, đến với nhau cứ ngỡ mưa dầm thấm lâu, ở bên nhau lâu sẽ sinh tình cảm nhưng không... Tới lúc có con, cứ nghĩ đứa bé sẽ gắn kết được mình và mọi người trong gia đình nhưng mình đã sai rồi. Chồng mình không ngủ cùng giường với 2 mẹ con gần 1 năm nay, 2 vợ chồng cũng chẳng nói chuyện hay gần gũi chừng đó thời gian. Sự vô tâm, ích kỷ của chồng khiến mình cảm thấy như người thừa, con gái còn chẳng để tâm nói gì đến người không chung huyết thống như mình”, chị N.H viết.
Sống trong hoàn cảnh ấy, người vợ này nhiều đêm bật khóc. Chị chỉ muốn trở về ngay với mẹ đẻ để khóc cho thỏa nỗi lòng. Lúc vào xem zalo của chồng, chị thấy chồng up ảnh 1 hộp quà bên trong có 2 cái bao cao su và 1 viên thuốc tránh thai. Chắc chắn không dành cho chị vì họ đã sống ly thân gần 1 năm qua. Nếu như người vợ khác thì sẽ bực tức mà tìm cách đánh ghen, tra hỏi nhưng chị lại bình thản như không. Chị không thắc mắc, không nghĩ ngợi, tất cả đều trống rỗng, chưa bao giờ chị thấy bình tĩnh như lúc này. “Liệu có nên tiếp tục hay không? Mình đã muốn dừng lại lâu rồi nhưng vì mẹ mình, vì con bé còn ngây ngô vui cười khi thấy bố mà mình chững lại. Mình mới hai mấy tuổi đầu, muốn sống ích kỷ cho bản thân lần này thôi, nhưng cứ nhìn con lại thấy mình tệ hại quá”.
Ngay khi được đăng tải, tâm sự này của chị N.H đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Rất nhiều lời an ủi, động viên cũng đã được gửi tới. Thành viên Nguyễn Thùy Dung cho rằng: “Đầu tiên bạn hãy nghĩ đến mình trước rồi mới đến người khác, nếu bố bạn biết bạn lấy người không yêu rồi chịu khổ như vậy thì bố có an lòng không. Thời nay vợ chồng ở được với nhau thì ở, không ở được nữa thì chia tay, sống với người chồng như vậy thà không có còn hơn”.
Đồng quan điểm, thành viên có nick Hạ Mẫn cũng cho rằng: “Chị đã sai khi chấp nhận kết hôn mà không có tình yêu, số người như chị được hạnh phúc hiếm hoi lắm. Chị nghĩ xem bố chị có vui khi biết điều này không? Sai rồi thì mình sửa, bỏ đi làm lại, cái gì cũng dùng chung được nhưng đàn ông thì đừng. Mình nghĩ trẻ con ai thương nó thì nó cũng cảm nhận và thương lại thôi, thế nên cứ giải thoát cho mình và con đi chị”.
Đây cũng chính là lời khuyên của thành viên Anh Van Hoang đối với chị N.H: “Làm lại từ đầu là tốt nhất, cứ nghĩ rằng giữ mái ấm gia đình cho con nhưng đó có thực sự là mái ấm đâu. Để con lớn lên nhìn bố mẹ như vậy, bố ghẻ lạnh con thì con càng tổn thương tinh thần hơn. Chúc bạn đủ nghị lực để vượt qua tất cả”.
Hiện, tâm sự của người vợ này vẫn nhận được nhiều bình luận từ phía cư dân mạng. Không ít ý kiến bày tỏ mong muốn trong thời gian tới chị N.H sớm đưa ra được quyết định đúng đắn để giải thoát cho chính mình.
Theo Hà Linh/Dân Việt

Con trai thất lạc 45 năm trở về, hé lộ sự thật bất ngờ về người dưới mộ
Gia đình - 39 phút trướcThất lạc suốt 45 năm, từng bị gia đình nghĩ là đã qua đời, người đàn ông bất ngờ trở về trong vòng tay ruột thịt.

Bà lão 65 tuổi thuê nhà ra ở riêng sau 7 năm hi sinh: Bài học đắt giá cho mẹ chồng sống chung với con dâu
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Từng yêu thương và hết lòng vì con dâu như con ruột, người mẹ 65 tuổi vẫn phải cay đắng rời nhà con.

Bị con trai bỏ mặc suốt 15 năm, bà lão quyết định trao 2 tỷ đồng cho cháu trai sau một câu nói đầy ẩn ý
Gia đình - 6 giờ trướcGĐXH - Chỉ một câu nói của người cháu trai đã khiến bà thay đổi toàn bộ kế hoạch, để lại cho đời một bài học đáng suy ngẫm.

Đại gia chi đậm thuê máy bay, tổ chức đám cưới trên trời
Chuyện vợ chồng - 7 giờ trướcUAE - Chú rể thuê một chiếc máy bay Boeing 747-400 để tổ chức hôn lễ ở độ cao hơn 8.500m, đánh dấu một đám cưới độc nhất vô nhị giữa trời.

5 chòm sao được 'vũ trụ nâng đỡ' cuối tháng 7: May mắn, tiền bạc và cơ hội đồng loạt gõ cửa
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH - Bạn có đang thuộc nhóm những chòm sao được "thiên thời – địa lợi" hậu thuẫn trong những ngày cuối tháng 7 này?

Chồng rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng, bỏ nhà đi khi biết vợ bị bệnh
Chuyện vợ chồng - 12 giờ trướcNgười phụ nữ chia sẻ câu chuyện bị chồng rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng và bỏ nhà đi khi vợ mắc bệnh.

Vợ sốc nặng phát hiện chồng lén mặc váy, muốn chuyển giới sau 20 năm kết hôn
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcVợ phát hiện chồng từ lâu đã mong muốn được chuyển giới. Bí mật gây sốc ấy đã phá tan cuộc sống tưởng chừng bình thường và yên ổn.

Mẹ chồng lấy trộm thẻ lương hưu: Tôi 60 tuổi mà vẫn phải học cách tự bảo vệ mình
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Cứ ngỡ mẹ chồng chỉ khó tính, không ngờ đến khi mất thẻ lương mới phát hiện sự thật khiến tôi sững sờ.

Mẹ cô dâu ở Quảng Trị mặc áo dài nhảy dân vũ 'cực sung' gây sốt mạng
Gia đình - 1 ngày trướcMẹ cô dâu cùng nhóm bạn đã có màn nhảy dân vũ sôi động trong đám cưới của con gái ở Quảng Trị.

Tình đến – Tiền đầy ví: Top cung hoàng đạo hưởng trọn vượng khí cuối 2025
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Khi người khác còn đang loay hoay tìm hướng đi, 4 cung hoàng đạo dưới đây lại bước vào thời kỳ rực rỡ nhất cả về tình yêu lẫn tiền tài.

Có 2 con trai nhưng không thể ở cùng, cụ ông cay đắng rút ra 3 chân lý tuổi già sau một năm sống ở viện dưỡng lão
Gia đìnhGĐXH - Sau một năm sống ở viện dưỡng lão, cụ ông 65 tuổi nhận ra: Có ba điều tưởng nhỏ mà lại là điểm tựa lớn nhất để tuổi già không cô đơn, không bất lực, không buồn bã.