Chống lại tên cướp, chủ quán cháo bị đâm nhiều nhát
GiadinhNet - Dùng dao khống chế chủ quán cháo và hô “đưa tiền đây”, bị chủ quán từ chối và chống cự lại, nam thanh niên đâm liên tục nhiều nhát rồi nhanh chóng leo lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.
Vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 21/2, tại quán cháo dinh dưỡng Su Su số 117 đường Đặng Huy Trứ (phường Vĩnh Ninh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xảy ra vụ dùng dao đâm người trọng thương.
Theo đó, như thường lệ, chị Cái Thị Thiếu N (39 tuổi) chủ quán cháo dinh dưỡng Su Su thức dậy sớm nấu cháo để chuẩn bị bán thì có một nam thanh niên mặc áo mưa, trùm kín mặt xông vào quán dùng dao khống chế.
Người này hô to “Đưa tiền đây!” nhưng bị chị N từ chối và chống cự lại. Không cướp được tiền, nam thanh niên liền đâm liên tục nhiều nhát rồi nhanh chóng leo lên xe của đồng bọn đang đợi ở bên ngoài để tẩu thoát.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của chị N, nhiều người dân xung quanh chạy đến hiện trường thì phát hiện chị N đang nằm gục trên vũng máu với nhiều vết thương nghiêm trọng.
Chị N nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu ngay sau đó. Tại bệnh viện nạn nhân được xác định bị đa chấn thương ở vùng mặt và các vết thương sâu ở vùng bả vai.
Chị N hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần vẫn còn rất bất an. Theo chị N, hung thủ là người trước đó từng đến quán vờ hỏi mua cháo để thăm dò tình hình.
Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội