Chồng lén lút qua lại với tình cũ

| Tâm sự

Khi mang bầu đứa thứ hai, bất ngờ tôi phát hiện chồng và người yêu cũ của anh ấy thường xuyên nhắn tin, hẹn hò nhau.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người yêu cũ của anh cũng đã có gia đình và có 1 bé trai tầm 5 tuổi, nhà cô ấy cách nhà tôi khoảng 15 km. Trước đây, tôi không biết anh và cô ấy chia tay nhau là vì lý do gì, nhưng sau một tháng chia tay, cô người yêu cũ của anh đã lấy chồng, nghe đâu chồng cô ấy là một đại gia về kinh doanh bất động sản, giàu có nhất vùng. Còn anh, sau cú sốc bị người yêu phụ bạc, anh dường như đã thay đổi thành một con người khác, bù khú, nhậu nhẹt với bạn bè tối ngày.

Tôi học sau anh hai lớp, ngày ấy anh là cây văn nghệ của trường, không những có tài lẻ mà anh còn học rất giỏi, tính tình lại hiền lành, tốt bụng nên thầy cô và bạn bè rất quý anh. Một cô gái mới lớn như tôi, đứng trước một chàng trai vừa hào hoa, vừa đẹp trai làm con tim tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến.

Không gì đau khổ bằng khi yêu đơn phương và lại chứng kiến anh tay trong tay khi công khai tình yêu với mọi người. Lúc đó, tim tôi đau nhói, như thể ai đó đâm vào tim mình hàng vạn mũi dao…

Như để quên đi nỗi đau, tôi cố lao vào việc học, nhờ vậy mà tôi học rất giỏi ra trường tôi được nhận vào làm ở công ty liên doanh với mức lương khá cao, nhưng tình yêu tôi giành cho anh vẫn như ngày xưa.

Cơ hội đến với tôi, khi anh thất tình, sống trong đau khổ, tuyệt vọng, bằng tình yêu của mình tôi đã đưa anh về với đời sống hiện tại. Sau đó, không biết anh chấp nhận đến với tôi vì yêu tôi, thương hại vì tôi quá si tình hay chỉ để lấp khoảng trống trong lòng anh.

Quen nhau 6 tháng, tôi và anh cưới nhau, tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột cùng, vì cuối cùng tôi cũng được ở bên cạnh người mình yêu thương…

Hạnh phúc càng nhân đôi, khi hơn một năm sau, tôi sinh cho anh đứa bé gái rất kháu khỉnh, đáng yêu. Khuôn mặt anh lúc nào cũng rạng ngời, hạnh phúc, anh từng nói với tôi rằng, hạnh phúc nhất trên đời này chính là được gặp tôi và cưới tôi làm vợ, anh sẽ luôn trân trọng và giữ mãi hạnh phúc này.

Nhưng sau đó, tôi lại có thai, khi biết là bé trai anh càng cưng chiều tôi hơn, biết sức khỏe tôi yếu, anh không những thuê người giúp việc mà còn nói tôi nên nghỉ làm để dưỡng thai.

Anh lúc nào cũng tỏ ra là một người chồng, người cha rất tuyệt vời. Ngay cả khi tôi phát hiện anh và người yêu cũ vẫn thường xuyên nhắn tin và hẹn hò nhau thì anh vẫn đối xử và chăm sóc tôi một cách chu đáo.

Tôi thật sự không hiểu, anh đã có một người vợ đẹp, ngoan hiền, hy sinh tất cả vì anh, nhưng tại sao anh vẫn "tằng tịu" với người yêu cũ. Họ vẫn không ngừng nhắn tin thả thính, rót vào tai nhau những lời đường mật… Và mới hôm kia thôi, khi tình cờ đọc được tin nhắn của ai đó, anh khẩn trương rời khỏi nhà, mặc dù tôi đã hết lời năn nỉ anh dùng buổi cơm chiều cùng tôi cho vui, nhưng anh nhẹ nhàng nói: "Anh đang hẹn khách hàng rất quan trọng, đừng chờ cơm anh, anh đi rồi về ngay", trước khi đi anh còn không quên hôn lên má tôi một cách âu yếm.

Khi anh rời đi, cũng là lúc tôi đón taxi đi phía sau anh, tôi như sụp đổ tất cả khi chứng kiến anh dừng xe trước một khách sạn, sau đó một cô gái trẻ đẹp xuất hiện, họ tay trong tay và không ngại trao nhau những nụ hôn nóng bỏng và dìu nhau vào khách sạn…

Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đi quá xa, xa đến mức anh phải lên giường cùng với ai đó. Phải chăng khi đến với tôi anh vẫn luôn đau đáu nghĩ về người cũ, và tôi chỉ là người để lắp những khoảng trống vắng của anh ấy…Vậy cho nên, khi có cơ hội gần nhau tình yêu trong họ như sống lại, mãnh liệt hơn xưa…

Chỉ còn hơn tháng nữa là tôi sẽ sinh con, nhưng nếu cứ cái đà này tôi sợ tôi chịu không nổi vì những nỗi đau, tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi, dù rằng hiện nay anh vẫn đối xử với tôi rất tốt...

Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên nói chuyện thẳng thắng với anh để cả hai xác định lại tình cảm của mình, hay là tôi cứ im lặng để sau khi sinh con xong thì mới tính tiếp.

Theo NLĐ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.